Tạo hóa xoay vần anh biết không
Về thôi đă nát giấc mơ hồng
Thèm hơi phủ kín ngày mưa hạ
Khát tiếng giăng đầy buổi gió đông
Quá khứ từng trang c̣n chẳng đượm
Tương lai một khoảng vẫn chưa nồng
Vô t́nh góp lại bài thơ cũ
Khắc khoải bao chiều dạ ngóng trông
TS 10.03.2011
Ngóng…
Mơ nhiều mộng lắm cũng hoàn không
Phượng đă chia xa giọt nắng hồng
Để ngẩn ngơ t́m mây sớm hạ
Cho hờ hững khép gió chiều đông
Pḥng côi ớn lạnh vùi chăn mỏng
Gối lẻ nằm trơ đợi giấc nồng
Kỷ niệm đong đầy trêu nỗi nhớ
Bên thềm vóc liễu mỏi ṃn trông
10/03/2011
Phuongnhiaodai
TRÔNG
Bây giờ có nhớ cũng thành không
Kẻ ở người đi úa nụ hồng
Ră rượi sầu tuôn tràn biển bắc
Bơ phờ lệ chảy ngập trời đông
Thuyền xưa tủi phận chờ hương đượm
Bến cũ hờn duyên đợi lửa nồng
Dẫu biết câu thề không vẹn chữ
Sao ḿnh vẫn cứ măi hoài trông
TS 10.03.2011
Gởi...
Xóm cũ bây giờ lạ lắm không?
Vườn cau bụi chuối khóm hoa hồng?
Mây c̣n lững thững bao chiều hạ?
Gió vẫn rề rà những sớm đông?
Góp vạn lời yêu xe chỉ thắm
Hùn trăm sợi nhớ ướp hương nồng
Niềm vui gói trọn nhờ em giữ
Đợi buổi tương phùng thoả dạ trông
10/03/2011
Phuongnhiaodai
VÓ NGỰA T̀M VỀ
Đồi xưa phế tích cũ c̣n không?
Cỏ thắm mời rao gót ngựa hồng
Sải bước phiêu du tṛn tuyết lạnh
Đưa hồn lang bạt trọn mùa đông
Chồn chân ghé lại vay t́nh ấm
Mỏi vó về đây uống rượu nồng
Núi gởi thông nhờ trao tín vật
Dấu ái thơ mà suối đợi trông
Shrek
Họa với Shrek nè
CHỜ
Ru hồn lạc bước giữa trời không
Giot nắng vừa rơi cợt gót hồng
Lá tủi xa cành nơi ngơ vắng
Cây buồn lẻ bạn chốn vườn đông
Đào mai thuở ấy chồi không thắm
Cúc huệ giờ đây búp chẳng nồng
Nghĩa nặng t́nh sâu thành kỉ niệm
Thôi đành cách biệt khỏi chờ trông
TS 11.03.2011
Lần sửa cuối bởi tra sua; 11-03-11 lúc 08:22 PM
The Following 4 Users Say Thank You to tra sua For This Useful Post: