![]() |
|
![]() |
#41
|
|||
|
|||
![]()
Thế nhé
Khẽ chạm bàn tay Lạnh lùng hơn một lời từ biệt Trao ánh mắt nhìn người cũng đã quay đi Thật đáng thương cho một kẻ tình si Đêm lạnh lẽo đi về trong tuyệt vọng Dạ có gào tim có thét chẳng còn chi trông ngóng Khi người ta dùng lý trí để chia ly Khi trái tim ngập ngụa những nghĩ suy Thay tình yêu bằng thứ gì lạnh lẽo quá Con đường về mỗi ngày giờ xa lạ Đầu óc quay cuồng ta chẳng biết về đâu Kể từ đầy đường về lạc mất nhau Bằng tự ái bằng một trời mù mịt Chấp nhận một sự thật ..... chia tay |
#42
|
|||
|
|||
![]()
Thế rồi
Hôm nay, tia nắng ở ngoài kia Như thúc dục một mình ta đứng dậy Hãy mở toang cánh cửa để nhìn thấy Ánh nắng, trời cao, mây vẫn đấy có gì đâu Trời vẫn vậy ta không hề thay đổi Vì khó quên cũng không muốn vậy đâu Cả nghĩ suy và tâm trí chẳng phai màu Đây kỷ niệm ta ôm ghì thật chặt Đi về đâu từ đây cũng nín bặt Một mình ta thầm lăng với riêng ta Cõi nhân sinh ai biết mình sinh ra Phải bất hạnh hay bình thường như ai đó Cho nên ta phải cố, yêu một mình lặng lẽ chỉ riêng ta.... Lần sửa cuối bởi Yeu100C; 26-02-11 lúc 08:42 AM |
#43
|
|||
|
|||
![]()
Ai thổi vào tim ngọn gió buồn
Để ngày mới dậy đã chiều buông Hoàng hôn lẻ bóng vì sao lạc Giọt vắn giọt dài vọng tiếng chuông |
#44
|
|||
|
|||
![]()
Bây giờ mới hiểu
Có ai hiểu đã yêu là chịu khổ Sống vì nhau nhưng phải cố chia tay Nụ cười bỗng tắt để đôi mắt cay Tuy không nói nhưng hiểu là vĩnh biệt Có ai biết Thời gian nào quên được Một hình dong một giọng nói đã quen Một lối đi mãi mãi vẫn cũ mèm Nhưng có nó đường về không hiu quạnh Có ai biết Người đàn ông cũng khóc Bởi vì yêu hay vì đắng ở trong tim Bởi vì ai phải chọn cách vô tình Phải tự mình đâm vào tim một nhát Có ai biết chia tay nhưng ... không thể quên người ta Lần sửa cuối bởi Yeu100C; 26-02-11 lúc 12:04 PM |
#45
|
|||
|
|||
![]()
Im lìm
Đã bao nhiêu lần bàn tay bấm phím Đã soạn tin mà chẳng dám gửi đi Người muốn quên ta biết phải làm chi Thì tin nhắn cancel vào box draf Chiếc điện thoại thành món đồ nghe nhạc Không nhắn tin chẳng gọi để làm gì Hai ba ngày nó vẫn nằm khinh khi Đợi ai đó vô tình ......... chờ chuông đổ Nhưng .....nó vẫn nằm im. Lần sửa cuối bởi Yeu100C; 06-03-11 lúc 05:48 PM |
#48
|
|||
|
|||
![]()
Tại sao
Tại sao anh lại phải nhớ Một người xa lạ như em Tại sao anh lại buồn đến vậy Mỗi ngày quay quắt chuyện riêng mình Tại sao tin nhắn vẫn lặng tinh Để thấy đắng thấy buồn theo ngày tháng Tại sao còn yêu phải câm lặng Để người ta trọn vẹn với người ta Rồi đây mãi mãi sẽ lìa xa Ngày hôm nay sẽ là kỷ niệm Một thời hàn huyện bao chuyện Để người ta hạnh phúc với người ta |
#49
|
|||
|
|||
![]()
Tự bạch
Đã lâu rồi chẳng nghĩ đến bản thân Để đầu tóc áo quần trông xơ xác Phơi nắng phơi sương phơi thêm bội bạc Của sự vô tình của năm tháng đã qua Có lẽ ta phải chịu bao lầm lỗi đã gây ra Cho bản thân cho cả khoảng trời riêng kia nữa Phút ăn năn đã bao lần muốn sửa Bắt đầu từ đâu và sẽ chọn thế nào!!! |
#50
|
|||
|
|||
![]() Quote:
![]() Bởi đa tình nên ta phải hanh hao Để bù đắp sai lầm nơi quá khứ Thả đau buồn vào trong từng con chữ Dệt vần thơ gởi về phía khoảng trời riêng |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |