NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này .... Một bắt đầu.... từ một chấm dứt !

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 21-02-11, 10:40 AM
Avatar của Sa Thạch
Sa Thạch Sa Thạch đang ẩn
Sơ Cấp
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Lăng Đăng
Bài gửi: 2.580
Thanks: 8.154
Thanked 11.360 Times in 2.543 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới Sa Thạch
Mặc định

Đời cứ cho là điên...

Em Anh chưa tới lúc
Thế phải đến bao giờ?
Thời gian đâu chờ đợi
Đơm cho t́nh lên ngôi

Bao năm rồi chưa đủ?
Hay duyên nợ chỉ c̣n?
Chút t́nh hờ ngắn ngủi
Sắp tan rồi trong Tôi...

Thôi chôn vào quá khứ
Cả lạnh lùng anh trao
Hai ta không thua đủ
Trao đi phải nhận về.

Cũng chẳng chờ đến lúc
Anh quay nh́n sang em
Mở tim cho nhau trú
Để ḷng đầy rối ren

Thà không anh vẫn nhớ
T́nh sáng ngời riêng em
Nó chính là thế đó
Đời cứ cho là điên...
20.02.2011
Signature: Thạch _Sa lăng đăng
Làm xốn mắt người..
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to Sa Thạch For This Useful Post:
LAO HAC (21-02-11), Nhím con (21-02-11), phale (21-02-11), tra sua (21-02-11), Vịt Anh (21-02-11), Cheal (21-02-11)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:31 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.