NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Quán > Những cuộc thi thơ > Cuộc thi thơ "XUÂN 2011"
Nạp lại trang này Bài dự thi Cuộc thi Thơ Xuân thể loại tự do

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Ðề tài đã khoá
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #61  
Cũ 10-02-11, 07:50 AM
Lữ Khách Lữ Khách đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 917
Thanks: 2.587
Thanked 4.832 Times in 908 Posts
Mặc định

MXTD - 70

CƠN CHIỀU ĐẮM

Khi xõa những bộ tóc
Giọt mắt em lóng lánh
Cơn mơ ngàn năm em yêu choàng dậy bừng tỉnh
Bầu trời thức giấc cỏ xanh
Khi anh gõ tiếng gõ đầu tiên vào em
Cỏ bắt đầu mọc xanh và mùa xuân hửng nắng...
Đến những bầu trời xa vắng
Có một chút êm đềm gửi vào nhau...

Ở những vạt trời mênh mông nó khắc sâu
Hạt cát nhỏ vung vào mắt em chiều ngón tay đâm ngang khoảnh khắc
Đâu những tình ta lẽ chao nghiêng trầm mặc
Khuôn viên buồn tặng khúc sáo vu vơ!
The Following 5 Users Say Thank You to Lữ Khách For This Useful Post:
Cá chuồn (10-02-11), hoatigon208410 (10-02-11), phale (10-02-11), Quân Tấn (15-02-11), Sao Mộc (10-02-11)
  #62  
Cũ 11-02-11, 09:46 AM
Lữ Khách Lữ Khách đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 917
Thanks: 2.587
Thanked 4.832 Times in 908 Posts
Mặc định

MXTD - 71

Ru xuân

Thầm nghe gió nhẹ ru xuân
Làn đêm ngọt, khúc mưa ngân dịu dàng
Hây hây chồi lặng mơ màng
Trong veo gợn nước khẽ khàng hòa âm
Hương trời sóng sánh ngập dần
Chênh chao dỗ giấc mấy vần thơ êm

Mùa không ngủ được... bắt đền!
Ai mà treo mảnh trăng liềm trên mây?
Khi mưa rắc bụi ngây ngây
Lúc thì sao nhỏ rớt ngay xuống trời

Mùa không ngủ được thơ ơi
Bâng khuâng giữa phút giao thời thần tiên
Long lanh đôi mắt hồn nhiên
Lời ru thăm thẳm gợi niềm yêu thương

Gió bay qua giọt vấn vương
Phiêu du về với con đường tuổi thơ
Em thiếp đi tự bao giờ...
The Following 8 Users Say Thank You to Lữ Khách For This Useful Post:
Đông Dung (11-02-11), CM4Q (11-02-11), hoatigon208410 (11-02-11), Nguyễn Việt Hà (17-02-11), phale (11-02-11), Quân Tấn (15-02-11), THOAI_DU (13-02-11), tranthehai04 (16-02-11)
  #63  
Cũ 13-02-11, 08:49 AM
Lữ Khách Lữ Khách đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 917
Thanks: 2.587
Thanked 4.832 Times in 908 Posts
Mặc định

MXTD - 73

RỚT XUỐNG MÙA XUÂN

Rớt xuống mùa Xuân , một tiếng yêu ...
Hai hàng lục diệp , lá xanh nhiều ...
Một tà áo trắng , em tha thướt ...
Một thoáng giận hờn , có bấy nhiêu ...

Rớt xuống mùa Xuân , vệt ráng chiều ...
Cầu vồng bảy sắc , đứng trông theo ...
Mây giăng áo cưới , tà trinh trắng ...
Trời đất ngập ngừng , nắng đắm gieo ...

Lần sửa cuối bởi phale; 14-02-11 lúc 04:46 AM
The Following 7 Users Say Thank You to Lữ Khách For This Useful Post:
Đông Dung (13-02-11), CM4Q (13-02-11), hoatigon208410 (13-02-11), Nguyễn Việt Hà (17-02-11), phale (13-02-11), Quân Tấn (15-02-11), tranthehai04 (13-02-11)
  #64  
Cũ 13-02-11, 08:56 AM
Lữ Khách Lữ Khách đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 917
Thanks: 2.587
Thanked 4.832 Times in 908 Posts
Mặc định

MXTD - 74

Lời chúc đầu xuân

* Tặng 1 người..

" Tin nhắn chúc xuân em gửi anh
Chúc anh năm mới thật an lành
Năm cũ qua đi xuân mới đến
Anh chúc em yêu mãi ...yêu anh. "

Nào đâu có yêu đâu
Mà tặng em câu ấy
Cớ sao anh chúc vậy
Để cho ai thẫn thờ.

Nói với anh đừng chờ
Đổi thay do em đấy
Dẫu cho người đợi vậy
Nào thay đổi được đâu..

Thôi anh cứ quay đầu
Kiếm tìm tình yêu mới
Bao người kia chờ đợi
Đi cùng anh trên đời ..

Mùa xuân lại đến rồi
Thời khắc đầu lặng lẽ
Cứ trôi qua thật nhẹ
Trong nhịp bước thời gian..

Tuổi xanh cũng phải tàn
Mái đầu dần điểm bạc
Tình yêu giờ thay khác
Còn chi đâu để chờ?

Em cũng đâu có ngờ
Đường ta đi lắm ngả
Đôi ta thành kẻ lạ
Trong cuộc đời của nhau

Gửi anh lời chúc đầu
Trong mùa xuân năm mới
Lòng em giờ đã nguội
Dễ đâu thắp nửa nồng..

Chẳng muốn anh ngóng trông
Nên gửi bình an ấy
Không muốn người đơi vậy
Em ra đi nhẹ nhàng...

" Như mùa xuân, anh nhỉ ?
Đến nhẹ nhàng
Và đi cũng nhẹ nhàng ..."

Lần sửa cuối bởi phale; 14-02-11 lúc 04:46 AM
The Following 8 Users Say Thank You to Lữ Khách For This Useful Post:
Đông Dung (13-02-11), CM4Q (13-02-11), hoatigon208410 (13-02-11), phale (13-02-11), Quân Tấn (15-02-11), THOAI_DU (13-02-11), tranthehai04 (13-02-11), Vịt Anh (13-02-11)
  #65  
Cũ 14-02-11, 07:56 AM
Lữ Khách Lữ Khách đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 917
Thanks: 2.587
Thanked 4.832 Times in 908 Posts
Mặc định

MXTD - 75

Xuân này

Đông kéo dài
rét triền miên
Mây giăng kín mít
muôn miền âm u
Trần gian như chốn ngục tù
Chìm trong giá lạnh
buốt từ trong tâm...

Cái rét mặc nhiên âm thầm
Thui chột chí khí
lặng câm tháng ngày
Bao nhiêu ước vọng lắt lay
Còn trông chờ
bước đổi thay đất trời...

Xé toang cái rét,
Xuân trồi
Chân trời hé rạng
bầu trời sáng trong
Nắng vàng trải rộng
mênh mông
Bao nhiêu nguồn lực
bềnh bồng trào tuôn
Cuộc đời dẹp tấm màn buông
Vươn ra xanh thắm
tâm hồn ngát hương...
The Following 5 Users Say Thank You to Lữ Khách For This Useful Post:
CM4Q (15-02-11), hoatigon208410 (14-02-11), phale (14-02-11), Quân Tấn (18-02-11), tranthehai04 (15-02-11)
  #66  
Cũ 14-02-11, 07:57 AM
Lữ Khách Lữ Khách đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 917
Thanks: 2.587
Thanked 4.832 Times in 908 Posts
Mặc định

MXTD - 76

MÙA XUÂN

Mùa Xuân đảng đã cho ta
Mùa xuân trời đất nở hoa tình người
Mùa xuân tiếng hát câu cười
Mùa xuân chẳng thể tuyệt vời nào hơn
Mùa xuân lòng chẳng cô đơn
Mùa xuân ong bướm rập rờn bên hoa
Mùa xuân chim hát chim ca
Mùa xuân đời vẫn thiết tha vạn lần
Mùa xuân ngày một nghĩa nhân....
Mùa xuân đất nước vạn lần xuân xuân,…
The Following 6 Users Say Thank You to Lữ Khách For This Useful Post:
CM4Q (15-02-11), hoatigon208410 (14-02-11), phale (14-02-11), Quân Tấn (15-02-11), tranthehai04 (15-02-11), Vịt Anh (15-02-11)
  #67  
Cũ 14-02-11, 07:58 AM
Lữ Khách Lữ Khách đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 917
Thanks: 2.587
Thanked 4.832 Times in 908 Posts
Mặc định

MXTD - 77

XUÂN TÂN MÃO TÂY NGUYÊN


Ngước mặt lên trời với tay chạm hạt nắng
Xuân đang vén mây
A, đến rồi
Da gà nổi trên tay bay đâu, bé hồng đôi má
Chồi non mở mắt
Sáng hoắt, lung linh
Vẻ đang nô đùa sau kỳ nghỉ đông trong thân cây mẹ
Khe nước loáng bạc
Thác đổ trong hơn
Hương dã quỳ Tây Nguyên bật nắp
Nghe lân lân
Rộn ràng
Bầy chim sẻ hiên nhà vui nhặt hạt…
Năm nay cà phê được mùa
Giá cao
Làng quê vào thời khắc chuyển giao
Phấn khởi
Con trẻ nao nao
A, xuân về!

Lần sửa cuối bởi Lữ Khách; 16-02-11 lúc 04:02 PM
The Following 6 Users Say Thank You to Lữ Khách For This Useful Post:
CM4Q (15-02-11), hoatigon208410 (14-02-11), phale (14-02-11), Quân Tấn (15-02-11), tranthehai04 (15-02-11), Vịt Anh (15-02-11)
  #68  
Cũ 14-02-11, 07:58 AM
Lữ Khách Lữ Khách đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 917
Thanks: 2.587
Thanked 4.832 Times in 908 Posts
Mặc định

MXTD - 78

XUÂN LẠI VỀ TÂY NGUYÊN

Xuân về loáng bạc nước song sênh
Thác đổ rên rang nắng dập dềnh
Man dại dã quỳ hương ngập lối
Ong rừng vũ khúc điệu ngông nghênh

Chập chùng đồi núi khoát chồi non
Đàn én chao nghiêng vẽ lối mòn
Sàn nứa Ê Đê khoe bản sắc
Cồng Chiêng cất cánh – tấm lòng son!

Lần sửa cuối bởi Lữ Khách; 14-02-11 lúc 08:09 AM
The Following 7 Users Say Thank You to Lữ Khách For This Useful Post:
Biển chát (16-02-11), CM4Q (15-02-11), hoatigon208410 (14-02-11), phale (14-02-11), Quân Tấn (15-02-11), tranthehai04 (15-02-11), Vịt Anh (15-02-11)
  #69  
Cũ 14-02-11, 01:03 PM
Lữ Khách Lữ Khách đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 917
Thanks: 2.587
Thanked 4.832 Times in 908 Posts
Mặc định

MXTD - 79

Ngày tình yêu

Anh thích gọi tên – Ngày tình yêu ...
Vì đôi con mắt vốn đen nhiều ,
Nếu bảo Valentine Day , em giận ...
Tim anh khi ấy lại liêu xiêu ...

Ngày tình yêu , tặng bé một chiều ...
Cúp học đi chơi nha , ốc tiêu ...
Học thêm , đâu có gì quan trọng ,
Quan trọng là ... anh rất ... rất yêu ...

Yêu đôi môi thắm , vẻ mĩ miều ...
Yêu lắm nụ cười , mắt trong veo ...
Sinh viên không có tiền đi shop ...
Mùa Xuân hoa dại mọc liêu phiêu ...

Anh hái hoa , gửi tặng ốc tiêu ...
Những bông đo đỏ , như máu liều ...
Xuân tủm tỉm cười , Xuân bảo nhỏ :
Tình yêu đâu có ... tính toan nhiều ...

Đúng không , Bé yêu ?!!
The Following 7 Users Say Thank You to Lữ Khách For This Useful Post:
Biển chát (16-02-11), CM4Q (15-02-11), hoatigon208410 (14-02-11), phale (14-02-11), Quân Tấn (15-02-11), tranthehai04 (15-02-11), Vịt Anh (15-02-11)
  #70  
Cũ 15-02-11, 07:46 AM
Lữ Khách Lữ Khách đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 917
Thanks: 2.587
Thanked 4.832 Times in 908 Posts
Mặc định

MXTD - 80

XUÂN


Nắng vẫn nắng như những ngày xưa ấy
Mây vẫn mây như nghìn thuở mai vàng
Đất nước mình lịch sử rất vẻ vang
Nghìn năm vẫn luôn tự hào dân tộc !

Nhìn đất nước đang chuyển mình tăng tốc
Ta biết ơn Đảng vững bước hành trình
Theo con đường Chủ Tịch HỒ CHÍ MINH
Đã vạch sẵn cho toàn dân tiến bước !

Mùa xuân đến khắp chiều dài đất nước
Rỡ ràng hoa đỏ rợp ánh cờ hồng
Mừng đại hội Đảng đã được thành công
Mừng đất nước trên con đường đổi mới!

Mừng xuân mới -xưa Bác Hồ ta nói
Sẽ thành công và đại thành công
Sẽ xứng danh là hòn ngọc Viễn Đông
Và đất nước sẽ hóa Rồng truyền thuyết.
The Following 7 Users Say Thank You to Lữ Khách For This Useful Post:
Biển chát (16-02-11), CM4Q (15-02-11), hoatigon208410 (15-02-11), phale (15-02-11), Quân Tấn (15-02-11), tranthehai04 (15-02-11), Vịt Anh (15-02-11)
Ðề tài đã khoá


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:00 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.

Loading...