NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Quán > Những cuộc thi thơ > Cuộc thi thơ "XUÂN 2011"
Nạp lại trang này Những bài thi xuân phạm quy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #4  
Cũ 13-02-11, 10:39 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

MXTD - 16

HƯƠNG XUÂN


Mùa xuân thơm ... ngan ngát cả đất trời
Con tim say, bồi hồi ... rung đến lạ
Cơn gió nhẹ mơn man đôi g̣ má
Như lần nào khe khẽ vuốt ve em

Một chút hương d́u dịu, rất quen quen
Mùi xuân mới đọng trên môi âm ấm
Em lại ngỡ... nụ hôn anh nồng thắm
Buổi chúng ḿnh trao nhận một lời yêu

Đôi mắt anh sáng rực góc xuân chiều
Em đắm đuối trong ṿng tay anh khát
Lắc rắc mưa bay, gieo từng chuỗi hạt
Sợi xuân t́nh mê hoặc níu bàn chân

Hai chúng ḿnh ngây ngất dưới trời xuân
Tay trong tay, thả hồn say mộng ước
Tóc em bay, gió vờn theo nhịp bước
Xuân mới về dâng vị ngọt mềm môi


Bài này tác giả viết 20/2/2010 đă đăng trên blog Buồn Tàn Thu
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Cá chuồn (13-02-11), CM4Q (13-02-11), hoatigon208410 (13-02-11), Nhím con (14-02-11), Quân Tấn (15-02-11)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:04 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.