NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Thơ Vịt Anh

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 10-02-11, 10:15 AM
THOAI_DU THOAI_DU đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 24
Thanks: 20
Thanked 83 Times in 31 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Vịt Anh Xem bài viết
VÔ NGHĨA



Từ đấy không một lần em đến
Chưa một lần tôi qua
Từ đấy gió mây lỗi hẹn
Thiên đường tan trong xót xa

Mớ tự ái vô nghĩa kia
Tôi cóp nhặt làm ǵ không biết
Mặc em nước mắt đầm đ́a
Tôi phũ phàng giă biệt

Kể từ đấy cầu vồng không tới
Những cơn mưa nối những cơn mưa
Ai đợi ǵ...đợi ai...ai đợi
Mưa nhạt nhoà,lênh láng đường xưa
Hi hi ...
Vịt anh cũng chạy qua đây chơi nữa hả ?!!
Đụng nhau rùi ...
Hi hi ...
Signature: THOAI_DU

Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to THOAI_DU For This Useful Post:
hoatigon208410 (10-02-11), phale (10-02-11), tra sua (28-03-11), Vịt Anh (10-02-11)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:47 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.