NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 11-05-10, 10:13 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi tranquang Xem bài viết
Bản trường ca tương tư nay chỉ c̣n ba khổ, mừng cho người phương xa đă bớt khổ...

Nhưng sao cái khổ đó nó lại vận vào bên này thế hả giời....
Kiếp sông là thế
Biển rộng đón chờ
Đêm dài là thế
Cho kẻ mộng mơ...

Nào kẻ bơ vơ
Yêu t́nh gió - lá
Nào con thuyền lạ
Mơ măi bến - bờ.

Này ḍng thơ nhé
Ta bỏ trong chai
Bao la bể rộng
Biết vào tay ai

Này Nhớ thương nhé
Viết lên cánh diều
Buộc dây Thương yêu
Cho diều bay măi

Ơi trăng vụng dại
Xin trọ ḍng sông
Con t́m khờ dại
Dài nỗi nhớ mong...
1 cái "khổ" của PL chuyển qua anh... Cảm ơn anh đă gánh giùm PL nhé!
Một người long đong
Con thuyền t́m bến
Một người-ngọn nến
Cháy dở dang rồi

Thuyền theo nước trôi
Nến chờ hóa kiếp
Gặp nhau có kịp
Hay về tay không?

Mê mải ḍng sông
Chở thương chở nhớ
T́nh-cánh bèo trọ
Gió mưa dập dềnh

Chung vầng trăng đêm,
C̣n chờ Ô Thước
Mùa sang lần lượt
Mai về mưa ngâu
PL 23.12.09
Trả lời với trích dẫn
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:40 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.