
22-12-10, 11:08 PM
|
Banned
|
|
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 43
Thanks: 59
Thanked 170 Times in 42 Posts
|
|
Quote:
Nguyên văn bởi phihongvan
Giọt tàn thu trong sáng măi cơi xưa, Mây theo Q về miền xa bỡ ngỡ, áng ngà ngọc thềm sao băng rực rỡ, một cánh đơn trôi trôi măi cuối trời…
&@
Xót xa hồn ĺa phận mỏng chơi vơi, tường vôi trắng màu thời gian bạc trắng, Nụ đời ơi sao mong manh cay đắng, mới sáng xinh tươi trưa đă vội phai tàn!!
@
Đêm rơi về miền khắc khoải thời gian, thinh không quất lời gió đau vách đá. Gót hài thon mặc gai cào buốt giá em t́m lối về vầng ánh sáng thanh tao...
@
Mải miết tim lời trăng nguyện đêm nao, dăy núi cao xanh vời cung thương cung nhớ; Khúc vân vi vọng âm ḷng cô lữ, lối yêu thương trăn trở đợi mây về
Canh thâu tàn sương ngậm giọt tái tê, Miên Viễn thiết tha ngân CUNG KHÚC THÁNH; Lời ru xưa dịu dàng song thưa vắng, Mây vấn vương hoài lăng đăng góc trời xa…
Vân
~~~~
Cùng Anh Phieuvan_Thlangdu, em sang t́m QN th́ được đọc bài viết này của Anh nơi đây, cho em chia sẻ đôi ḍng sau chuyến đi rất xa trở về nha Anh
Một cuối tuần cùng mùa Noel thật An b́nh và vui nhiều Anh nhé.
Chúc cả nhà một cuối tuần vui tươi trẻ.
PHV
|
Cùng Phi Hồng Vân
Lâu ngày mới gặp lại Phihongvan đấy. Những ḍng cảm nhận của PHV hay lắm!
Ôi chao, bọn nhỏ giờ viết ngày càng lên tay, chỉ riêng lăo Phiêu giờ nó lụt nhây lụt nhách tay viết hết rồi.
Ừ nhỉ, mà bọn nhỏ phải ngày càng hay mới thuận theo lẽ phát triển “tự thiên nhiên” chứ nhỉ. Ờ, mà lên tay th́ lên vậy chứ lăo Phiêu ngày càng già lại càng khó tính đấy, viết ẩu là lăo bắt ráng chịu chứ không được bảo ác đấy nhé.
Cám ơn PHV đă ghé qua topic này và lưu lại cảm nhận hay. Chúc Phihongvan Giáng Sinh Vui vẻ nhé.
Thân mến
Phieuvan_Thlangdu
|