NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này T́nh yêu và nỗi nhớ

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 05-12-10, 12:02 PM
giaomuacuctim giaomuacuctim đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 162
Thanks: 42
Thanked 411 Times in 130 Posts
Mặc định

yêu thương nhung nhớ
Gửi đến phương xa
Bao nhiêu t́nh cảm
Gửi trọn cho người
Mong ai đừng buồn
Cũng đừng gục ngă
Chỉ tại chiếc lá
Vương sầu mắt ai
Chiếc lá khẽ ru
Ầu ơ thương nhớ
Vu vơ hờn dỗi
Cũng v́ lá yêu
Phương xa biết không?
Mỗi lần như thế
Lá chuyển sắc vàng
Chẳng buồn đón nắng
Héo ṃn sắc xuân.
Trả lời với trích dẫn
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:12 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.