NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 25-11-10, 02:54 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi MoonRiver Xem bài viết
Ấy lại buồn rồi...............
Tớ buồn măn tính, kinh niên ấy ơi...

Quote:
Nguyên văn bởi 独一无二 Xem bài viết
Có bao chiều thơ dại
Ai mở quá khứ ra
Lục t́m bao kư ức
Chỉ thấy nỗi xót xa

Cuộc sống cùng phong ba
Chỉ ḿnh ta đơn bước
Thời gian sao xóa được
Vết trầy xước ngày qua?

Góp cùng PL chút đồng cảm!
Cảm ơn 1102...

Vết xước trầy đă cũ
Mà niềm đau chưa thôi
Mỗi khi trời trở gió
Lại nhói lên từng hồi...


Quote:
Nguyên văn bởi Mây Phiêu Lăng Xem bài viết
Em lo sợ những ǵ chưa biết tới
Bởi niềm đau c̣n dằn vặt trong tim
Nửa vùng vằng, nửa lại muốn lặng im
Quá khứ ơi muốn t́m quên cũng khó…
Cái buồn đỏng đảnh ghê huynh
Nhốt vào ngăn tủ cứ ŕnh chui ra
Mỗi khi gió nổi mưa sa
Là rên rỉ suốt như là lên cơn...
Trả lời với trích dẫn
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:37 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.