NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ Tình
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 06-11-10, 01:04 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi muoitieu_hn102 Xem bài viết
Hì , PL không giận vì hay quấy quả nhà PL là MT mừng lắm rồi
Thấy PL " Chơi vơi " nên MT cũng " Liêu xiêu " cùng PL chút nhé



…liêu xiêu !


Mưa bụi rắc màn đêm trở gió
Hắt hiu buồn bỏ ngỏ hồn thơ
Duyên khi nào đến mà chờ
Liêu xiêu chân nguyện ngu ngơ tay cầu

Bức tranh xưa phai mầu nhạt nét
Cứ chập chờn leo lét tình côi
Mùa sang mộng đã xa rồi
Liêu xiêu cánh nhạn xẻ đôi trăng vàng

Tay gom góp lỡ làng niêm lại
Thả đi hoang khờ dại ngày xưa
Ly sầu hứng trọn gió mưa
Liêu xiêu say với bốn mùa…liêu xiêu…



....
Ngược lại PL phải cảm ơn anh không hết vì đã thường vào chơi với PL cho góc nhỏ đỡ hiu quạnh đấy chứ anh...
Bài thơ họa "Liêu xiêu" của anh thiệt hay... từ từ PL lượm chữ rồi họa lại với anh nhé! Chúc anh luôn an lành!
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Bóng Đêm (09-11-10), CM4Q (12-11-10)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:51 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.