NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 06-05-10, 01:18 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi hương rừng Xem bài viết
mỗi ngày ta xin chọn một niềm vui
và nhân đôi lời yêu thương ấm áp
giữa đời thường bao phong ba băo táp
vẫn chào nhau bằng ánh mắt thân quen

mỗi ngày ta xin chọn một niềm vui
thắp sáng lên ngọn nến tràn hi vọng
mang t́nh yêu đến bến bờ gió lọng
trải ṿng tay cho nhịp đập trào dâng

mỗi ngày ta xin chọn một niềm vui
và xin chọn những t́nh yêu c̣n lại
ta xin gởi những vần thơ mềm mại
để cuộc đời như nắng ấm ngày xuân
PL cảm ơn HR ghé thăm ngôi nhà mới của chị nha.
Ngôi nhà vắng vẻ, nhờ em mang hương rừng sang mà trở nên thơm mát. Chúc HR luôn vui nhé!

Hương rừng

Có phải là hương lá
Thoang thoảng mùi sương đêm
Có phải là hương cỏ
Ngát xanh bên vệ đường

Hay là hương của nắng
Sót lại trên tàng cây
Hay là hương của gió
Nơi nào lạc về đây

Hay hương từng cụm nấm?
Trên đất mùn sinh sôi
Hương của muôn hoa nở
Tỏa ngan ngát đất trời?

Hương rừng loang lạ lẫm
Ngỡ lạc chốn bồng lai
Tôi cuốn rèm lên đợi
Hương rừng mỗi sớm mai...

PL 7.11.09
Trả lời với trích dẫn
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:46 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.