NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Quán > Những cuộc thi thơ > Cuộc thi "Thơ T́nh Cuối Mùa Thu"
Nạp lại trang này Bài dự thi "Thơ T́nh Cuối Mùa Thu" - Thể loại Thơ tự do

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #13  
Cũ 18-10-10, 02:51 PM
Lữ Khách Lữ Khách đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 917
Thanks: 2.587
Thanked 4.832 Times in 908 Posts
Mặc định

MTTD - 56

Thu hẹn

Hà Nội c̣n thu không anh
Mai em về kẻo thêm lần lỗi hẹn
Hoa sữa c̣n nồng nàn chờ người chưa đến
Lá c̣n gởi thơ t́nh về góc nhỏ trời Nam?

Hà Nội bây giờ, chắc heo may vẫn mênh mang
Rung khe khẽ tiếng phong linh nơi cửa sổ một người đêm hay thức
Mùa thu thương ai chắc không nỡ ḷng tất bật
Có hai người xưa hẹn... một thu sau...

Mai em về... trong thu mộng t́m nhau
Vén lá ủ uống mật t́nh men dậy
Những mạch tim sẽ rộn ràng tay vẫy
Thu hẹn này đă trổ nhánh từ khi...

Lần sửa cuối bởi Lữ Khách; 18-10-10 lúc 03:04 PM
The Following 10 Users Say Thank You to Lữ Khách For This Useful Post:
Cá chuồn (19-10-10), CM4Q (18-10-10), hoatigon208410 (06-11-10), Huyzozo (18-10-10), LonelyStar (19-10-10), phale (18-10-10), phuongnhiaodai (18-10-10), Quân Tấn (05-11-10), VỀ MIỀN TRUNG (22-10-10), Cheal (05-11-10)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:58 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.