NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Nỗi Buồn Cô Lữ

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 08-10-10, 09:49 PM
Avatar của HOANG QUAN
HOANG QUAN HOANG QUAN đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Sep 2010
Đến từ: VÔ T̀NH CỐC
Bài gửi: 144
Thanks: 44
Thanked 442 Times in 143 Posts
Mặc định

VẾT THƯƠNG L̉NG

Ta có thể vá trăm ngàn vết nứt
Nhưng không thể nào xoá được sự phản loàn
Của một con người ngụy kế đa đoan...
Đeo mặt nạ lời toàn là vọng ngữ ...

Đă nhiều phen mà ta tha thứ ...
Nhưng tánh người vẫn đọng ứ trong tâm
Măi luôn luôn làm những chuyện sai lầm ...
Nên vết nứt theo từng phân mà tan ră ...

Ta lữ nhân chớ phải đâu là sắt đá ...
Mà tâm tư không lả chả giọt sầu ...
Danh dự điêu tàn ...hạnh phúc bể dâu...
Đành nuốt lệ cho t́nh sâu lịm chết ...

Thế là hết , không c̣n chi mỏi mệt ...
Tay trắng tay , ta xoá vết thương ḷng ...
Tạo sắc màu cho ấm lại thu , đông ...
Đời lữ khách sẽ không c̣n vương vấn nửa ...

Hoàng Quân
Signature: LỐI RẼ T̀NH EM
Link nghe Online
Tác Giả : HOÀNG QUÂN -Nghệ sỹ Chung Tử Long Tŕnh bày
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to HOANG QUAN For This Useful Post:
CM4Q (09-10-10), Nhím con (09-10-10), phale (09-10-10)
  #2  
Cũ 09-10-10, 10:49 AM
Avatar của HOANG QUAN
HOANG QUAN HOANG QUAN đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Sep 2010
Đến từ: VÔ T̀NH CỐC
Bài gửi: 144
Thanks: 44
Thanked 442 Times in 143 Posts
Mặc định

THÁNG 10 TUYỆT LỘ T̀NH THU

Tháng 10 ơi lá thu vàng rơi rụng
Ta trở về với thung lũng của riêng ta
Cùng vui say với những bản t́nh ca
Nơi đất khách quyện hoà cùng thi tữu

Thu năm nay ta không c̣n vui thú …
Với t́nh yêu hương vị của cuộc đời
Đă hết cả rồi hởi mùa thu ơi…
Ta đă chán cái sự đời…vọng ngữ …

Rượu là bạn xoá tan những đọng ứ …
Trong hồn ta bao con chữ tủi hờn …
Ngày qua ngày ta càng nhận rỏ hơn
Sự giả tạo của tiếng đờn ngon ngọt …

Lá vàng rơi như ḷng ta nhỏ giọt
Buồn cho ḿnh và thương xót cho ai
Mùa bi thương , liệm chết lẫn u hoài …
Giờ c̣n lại một sắc phai tàn úa …

Hoàng Quân
Signature: LỐI RẼ T̀NH EM
Link nghe Online
Tác Giả : HOÀNG QUÂN -Nghệ sỹ Chung Tử Long Tŕnh bày
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to HOANG QUAN For This Useful Post:
CM4Q (11-10-10), Nhím con (09-10-10), phale (09-10-10)
  #3  
Cũ 10-10-10, 12:42 AM
Avatar của HOANG QUAN
HOANG QUAN HOANG QUAN đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Sep 2010
Đến từ: VÔ T̀NH CỐC
Bài gửi: 144
Thanks: 44
Thanked 442 Times in 143 Posts
Mặc định

KIẾP NHÂN SINH ĐỒ THÁN

Có phải trần gian làm nhiều chuyện ác ?
Nên ḷng trời mới sát phạt thiên tai ?...
Lũ lục dâng lên suốt những đêm ngày ...
Thượng Đế ơi ...xin người soi xét lại ...

Những tiếng khóc than c̣n vang vọng măi ...
Nước ngập nóc nhà nhiễu hại sinh linh ...
Lũ trẻ sơ sinh phải chịu oan t́nh ...
Chúng có làm chi mà phải mang cực h́nh đói rét ???...

Tiếng khóc than...kêu la...gào thét...
Thấu tận mây trời ...Ngài có biết hay không ?
Gieo rắc tai ương là người lớn lỗi lầm ...
Xin Ngài chớ nhẫn tâm cho nhân sinh đồ thán ...

Nếu có thể th́ con xin đổi mạng ...
Cho nhân loài được vạn sự ấm no ...
Không bệnh tật khỗ đau , đói rét, âu lo...
Th́ con nguyện thác thay cho họ ...

Hoàng Quân
Signature: LỐI RẼ T̀NH EM
Link nghe Online
Tác Giả : HOÀNG QUÂN -Nghệ sỹ Chung Tử Long Tŕnh bày
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to HOANG QUAN For This Useful Post:
CM4Q (11-10-10), Nhím con (10-10-10), phale (10-10-10)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:41 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.