NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này T́nh thơ huongnhu

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 19-09-10, 07:54 AM
huongnhu huongnhu đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 131
Thanks: 281
Thanked 572 Times in 130 Posts
Mặc định

THU SANG CÓ CÁNH BƯỚM VÀNG.
Vườn thu vào mùa óng ả
Tung tăng cánh bướm phơi vàng
Ḍng sông trào dâng sóng cả
Phù sa đỏ ối dâng tràn.

Hoa cau đêm trăng trắng muốt
Ngạt ngào thoang thoảng Quỳnh hương
Con chim khách giục ngoài băi.
Ngỡ là tiếng dép người thương.

Ngoài thềm trải chiếu trông trăng.
Cưỡi mây lên với chị Hằng.
Xa xa một bầy chim trắng.
Rộn ràng xẻ gió phăng phăng.

Vườn thu mơ em một cơi
Bụi đời chẳng chút vương mang.
Nhớ nhung có về qua lối.
Đành buông hai tiếng nhỡ nhàng!
HNhu - 17/9/2010
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to huongnhu For This Useful Post:
muoitieu_hn102 (23-09-10), Nhím con (20-09-10), phale (19-09-10)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:00 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.