NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 04-05-10, 04:12 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi ocbieu Xem bài viết
Ngoảnh đi ngoảnh lại trời đă trưa
Nắng nhạt nhẹ buông bên song thưa
Cuối trời giăng mắc mây màu xám
Gió mang giông đến cuối ngày mưa

Hỏi ai: Nghiệp lớn đă xong chưa?
Hay số hẩm hiu vận vẫn chừa
Nửa đời lang thang vô định bước
Liệu c̣n giữ được bóng h́nh xưa

18 Aug 09
PL cảm ơn Ốc đă ghé chơi

Nếu xẻ đôi ngày cũng quá trưa
Gót hài đă mỏi cuối đường thưa
Ngoảnh nh́n bóng ngă miền hư ảnh
Chợt thấy nỗi buồn lả theo mưa

Tưởng rằng đă trọn, thế mà chưa
Nợ nặng hai vai một nẻo chừa
Lối dẫn ta về, ừ bụi cát
H́nh hài khoác lại dáng ḿnh xưa
Trả lời với trích dẫn
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:55 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.