NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Quán > Những cuộc thi thơ > Cuộc thi thơ viết về Mùa Vu Lan
Nạp lại trang này Thơ dự thi Mùa Vu Lan

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #28  
Cũ 07-09-10, 11:37 AM
Lữ Khách Lữ Khách đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 917
Thanks: 2.587
Thanked 4.832 Times in 908 Posts
Mặc định

VLTD-25

GỬI BẬC SINH THÀNH...


Mái tóc dần chớm bạc
Mẹ đón con ra đời
Đôi mắt sáng chói ngời
Cha ôm con âu yếm

Thời gian thật như đếm
Trôi hoài giữa đời vui
Bao tiếc nuối ngậm ngùi
Cùng nụ cười chắp cánh...

Những v́ sao lấp lánh
Theo dấu chân địa dàng
Con-giờ đă lớn khôn
Đâu bóng cha âu yếm?

Người đi rồi kẻ đến
Luân hồi kiếp nhân sinh
Măi măi ở trong tim
Ba ơi...ba có biết...?

Sông cứ trôi mải miết
Khắc nghiệt quá...thời gian
Mẹ...ở lại với con
Đừng vội đi...mẹ nhé...
The Following 9 Users Say Thank You to Lữ Khách For This Useful Post:
Cá chuồn (07-09-10), hamy (09-09-10), hoatigon208410 (08-11-10), LAO HAC (08-09-10), Mỹ Duyên (11-09-10), Nắng Xuân (09-09-10), Như Diệu Linh (07-09-10), Nhím con (07-09-10), phale (07-09-10)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:12 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.