NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Quán > Những cuộc thi thơ > Cuộc thi thơ viết về Mùa Vu Lan
Nạp lại trang này Thơ dự thi Mùa Vu Lan

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Đề tài đă khoá
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 07-09-10, 11:35 AM
Lữ Khách Lữ Khách đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 917
Thanks: 2.587
Thanked 4.832 Times in 908 Posts
Mặc định

VLTD-23

CHO CON NGỦ TRONG V̉NG TAY MẸ

Con mẹ đă lớn lắm rồi
Nhưng về bên mẹ ngàn đời bé con
Mẹ ơi! ru giấc mộng tṛn
Cho con nằm trọn trong ṿng tay yêu
À ơi...ơi hơi nắng chiều
Đừng làm cho bóng mẹ hiền hanh hao
À ơi...ơi hỡi hàng cau
Xum xuê tươi tốt mau mau cơi trầu
Mẹ nhai cho thắm lại màu
Cho vôi hết bạc cho trầu hết xanh !

Mẹ ơi ru giấc mộng lành
Cho con nằm măi...trong ṿng tay yêu...
The Following 10 Users Say Thank You to Lữ Khách For This Useful Post:
Cá chuồn (07-09-10), CM4Q (07-09-10), hamy (09-09-10), hoatigon208410 (08-11-10), LAO HAC (08-09-10), Mỹ Duyên (11-09-10), Nắng Xuân (09-09-10), Như Diệu Linh (07-09-10), Nhím con (07-09-10), phale (07-09-10)
Đề tài đă khoá


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:36 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.