NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Quán > Những cuộc thi thơ > Cuộc thi thơ viết về Mùa Vu Lan
Nạp lại trang này Thơ dự thi Mùa Vu Lan

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #20  
Cũ 04-09-10, 10:28 AM
Lữ Khách Lữ Khách đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 917
Thanks: 2.587
Thanked 4.832 Times in 908 Posts
Mặc định


VLTD-19

Bếp hồng

Chiều đông thả gió tràn trề
Căm căm rét, lạnh bốn bề mưa bay.
Bếp hồng tỏa khói cay cay,
Mẹ ngồi ôm ấp con say giấc nồng.

Mắt thâm quầng những trông mong
Con yêu mau lớn thỏa ḷng cưu mang.
Tay gầy quạt đỏ ḥn than
Liêu riêu lửa cháy xua tan u buồn.
Mong con trẻ cười luôn luôn,
Âu sầu mẹ gánh, muộn phiền mẹ lo.

Mẹ ngồi rũ tóc co ro
T́m từng sợi bạc mà đo tháng ngày.
Cha con đi vắng chưa về,
Thân c̣ lặng lội măi mê đợi chờ.

À ơi con ngủ trong mơ,
Ngoài trời mưa phủ mịt mờ màn đêm.
Ḷng mẹ ấm áp êm đềm,
Lửa hồng mẹ thắp sáng thêm góc đời

Lần sửa cuối bởi Lữ Khách; 07-09-10 lúc 11:33 AM
The Following 9 Users Say Thank You to Lữ Khách For This Useful Post:
Cá chuồn (04-09-10), CM4Q (04-09-10), hoatigon208410 (08-11-10), LAO HAC (05-09-10), Nắng Xuân (09-09-10), Nguyễn Thị AP (04-09-10), Nhím con (04-09-10), phale (04-09-10), VỀ MIỀN TRUNG (04-09-10)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:55 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.