NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 03-05-10, 10:50 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi thuphong Xem bài viết


Thơ buồn

Thơ buồn tôi viết tặng tôi
Nửa khêu nhung nhớ nửa rời rã đau
Người đi chẳng nói một câu
Để mình tôi lạc bên cầu nhớ thương
Biết rằng tan hợp khó lường
Tình đâu vơ vẩn theo hương gió lùa
Ngỡ người về lại tay đưa
Bàn tay lại chạm sương đùa giá băng…

Thu Phong june2009

Chúc em vui nhé.
Không đề

Đôi khi thơ viết tặng ḿnh
Thấy vần lặng chở bóng h́nh người ta
Cầu xưa c̣n đó nhịp qua
Mà tơ hồng ấy đă ra vội vàng
Anh từ buổi đó thôi sang
Em từ buổi đó vơ vàng nhớ nhung
Gần nhau mà tựa như không
Câu thơ nghiêng lặng giữa chừng đôi khi...
...
Chiều nay thơ dắt nhau đi
Ừ thôi buồn nọ mai ghi vào ḷng...

PL 13.7.09
p/s: Cảm ơn chị TP đă an ủi em nha. Chúc chị luôn vui.
Trả lời với trích dẫn
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:55 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.