NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này Đối & Họa của LeHong

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 16-08-10, 04:15 AM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định

ĐỢI CHỜ

Ngày chờ tháng ngóng lại năm trông
Mỏi mắt nh́n theo một bóng hồng
Người đi xa khuất tàn nắng hạ
Kẻ ở chốn đây đếm mưa đông
Mải miết theo ḍng quên lối cũ
Âm thầm đón bóng xóa hư không
Một mai xuân nở hồng nơi ấy
Ngỡ ra thu sớm đă theo chồng

--------ballade-------


Tuyệt vọng

Bao năm tôi mỏi mắt chờ trông
Thương nhớ làm sao một bóng hồng
Ngày ấy gặp em miền đất Hạ
Bây giờ em chuyển đến vùng Đông
Người đi gói trọn ḷng nhung nhớ
Kẻ ở giận đời mắt ngóng trông
Chờ đợi âm thầm trong tuyệt vọng
Hiểu ra người ấy đă theo chồng

.........Lehong.........
Trả lời với trích dẫn
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:03 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.