NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Quán ven đường

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 22-07-10, 03:22 PM
Avatar của Nothing
Nothing Nothing đang ẩn
CM Tam Thập Ngũ Dương Gia
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 627
Thanks: 713
Thanked 2.934 Times in 602 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi viet tam Xem bài viết
TỈNH MỘNG

Rượu chẳng mềm môi giấc chẳng tṛn
Trăng ngoài cũng chỉ chiếc trăng non
Mùa đă sang đâu mà thấy lạnh
Chờ ǵ ở một mảnh t́nh con.

Có say một giấc t́nh mộng tưởng
Mới thấy phận ḿnh thật đáng thương
Người xa vui với chân trời mới
Em ở nơi này thoa phấn hương.
Quote:
Nguyên văn bởi MoonRiver Xem bài viết
MỘNG T̀NH

Ngóng đợi bao lâu sự chửa tṛn
Ven đường chủ quán hẹn trăng non
Cô nào nét đẹp da trăng trắng
Mối lái cho ḿnh giấc mộng con

Thấm thoắt bao ngày ḷng cứ tưởng
Bây giờ chợt nghĩ thật là thương
Canh trường khắc khoải thân ṿ vơ
Vẫn nhớ nơi này chút thoảng hương
Đợi t́nh

Đợi đă bao năm mộng chưa tṛn
Vẫn chờ khắc khoải mảnh t́nh non
Cô chủ có thương xin tá túc
May ra kiếm được chút t́nh con
Thập phương khách ghé bao tài tử
Xét đến thân ḿnh ngẫm lại thương
Hảo nam quân tử xua không hết
Liệu đến lượt tôi ngửi chút hương
Signature: Anh vẫn thế
Bao năm rồi vẫn vậy
Vẫn âm thầm
Vun đắp một mầm yêu
Vẫn lang thang
Lạc lối cuối mỗi chiều
Vẫn hoang hoải
Chờ em trong niềm nhớ
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Nothing For This Useful Post:
LonelyStar (23-07-10), phale (22-07-10)
  #2  
Cũ 23-07-10, 01:24 AM
Avatar của viet tam
viet tam viet tam đang ẩn
CM Môn Sinh
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 256
Thanks: 259
Thanked 648 Times in 220 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi MoonRiver Xem bài viết
MỘNG T̀NH

Ngóng đợi bao lâu sự chửa tṛn
Ven đường chủ quán hẹn trăng non
Cô nào nét đẹp da trăng trắng
Mối lái cho ḿnh giấc mộng con

Thấm thoắt bao ngày ḷng cứ tưởng
Bây giờ chợt nghĩ thật là thương
Canh trường khắc khoải thân ṿ vơ
Vẫn nhớ nơi này chút thoảng hương


Quote:
Nguyên văn bởi Nothing Xem bài viết
Đợi t́nh

Đợi đă bao năm mộng chưa tṛn
Vẫn chờ khắc khoải mảnh t́nh non
Cô chủ có thương xin tá túc
May ra kiếm được chút t́nh con
Thập phương khách ghé bao tài tử
Xét đến thân ḿnh ngẫm lại thương
Hảo nam quân tử xua không hết
Liệu đến lượt tôi ngửi chút hương
HỮU T̀NH

Bao năm đă mộng mảnh t́nh non
Một giấc ba sinh vẫn chưa tṛn
Lữ khách phong trần miền sương gió
Thiếu ǵ t́nh vá mảnh con con.

Quán nhỏ ven đường trà vẫn ngon
Cảnh cũ người xưa đấy vẫn c̣n
Mời khách ghé vào nâng cốc rượu
Say ḷng ấm dạ tấm t́nh son
Signature: xin đừng đụng vào cây mùa lá rụng...
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to viet tam For This Useful Post:
Bụi trần (23-07-10), LonelyStar (23-07-10), Nothing (23-07-10), phale (23-07-10)
  #3  
Cũ 23-07-10, 09:21 AM
Bụi trần Bụi trần đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 64
Thanks: 76
Thanked 226 Times in 64 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi viet tam Xem bài viết
HỮU T̀NH

Bao năm đă mộng mảnh t́nh non
Một giấc ba sinh vẫn chưa tṛn
Lữ khách phong trần miền sương gió
Thiếu ǵ t́nh vá mảnh con con.

Quán nhỏ ven đường trà vẫn ngon
Cảnh cũ người xưa đấy vẫn c̣n
Mời khách ghé vào nâng cốc rượu
Say ḷng ấm dạ tấm t́nh son

Mơ t́nh


Bao năm mơ ước mảnh t́nh non
Dẫu chửa h́nh dung méo hay tṛn
Cuộc đời sương gió âu từng đă
Chỉ c̣n mộng ước mảnh t́nh con

Ghé quán ven đường thưởng trà ngon
Mới hay chủ quán vẫn c̣n son
Hỏi rằng t́nh nhỏ đâu rao bán
Hay chỉ tặng người tấm ḷng son
Signature: Ta cứ tưởng đường đời là cơi thật
Thế cho nên tất bật đến bây giờ
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Bụi trần For This Useful Post:
LonelyStar (23-07-10), Nothing (23-07-10), phale (24-07-10)
  #4  
Cũ 23-07-10, 10:25 AM
Avatar của Nothing
Nothing Nothing đang ẩn
CM Tam Thập Ngũ Dương Gia
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 627
Thanks: 713
Thanked 2.934 Times in 602 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi viet tam Xem bài viết
HỮU T̀NH

Bao năm đă mộng mảnh t́nh non
Một giấc ba sinh vẫn chưa tṛn
Lữ khách phong trần miền sương gió
Thiếu ǵ t́nh vá mảnh con con.

Quán nhỏ ven đường trà vẫn ngon
Cảnh cũ người xưa đấy vẫn c̣n
Mời khách ghé vào nâng cốc rượu
Say ḷng ấm dạ tấm t́nh son
Duyên t́nh

Quán chủ h́nh như tuổi c̣n non
Chắc cũng vừa qua lứa trăng tṛn
Cho hỏi tiếng yêu nàng đă tỏ
Hay cũng qua vài mảnh t́nh con

Khéo níu chân người chén trà ngon
Ướm thử nàng ơi rượu có c̣n
Cho xin một chén mừng duyên ngộ
Khách đến tặng nàng tấm ḷng son
Signature: Anh vẫn thế
Bao năm rồi vẫn vậy
Vẫn âm thầm
Vun đắp một mầm yêu
Vẫn lang thang
Lạc lối cuối mỗi chiều
Vẫn hoang hoải
Chờ em trong niềm nhớ

Lần sửa cuối bởi Nothing; 23-07-10 lúc 03:24 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Nothing For This Useful Post:
LonelyStar (23-07-10), phale (24-07-10)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:48 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.