NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #10  
Cũ 14-07-10, 08:05 AM
Nguyên Thoại Nguyên Thoại đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 107
Thanks: 337
Thanked 285 Times in 115 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
Lặng

Vội về
mở máy
không anh..
Yahoo lặng
giữa ḷng loanh quanh chờ
Chút t́nh
như một giấc mơ
Tay không dám chạm
ngẩn ngơ giấu t́nh

Nhớ nhung
nhung nhớ
làm thinh
Cất vào thơ
một bóng h́nh thân thương
Con tằm lỡ dệt tơ vương
Em thu mối măi sao dường dài thêm...

Ngậm ḷng cho nhớ thành quên
Trăm năm duyên nợ đi t́m đâu đây?

PL 13.7.10

Đền…

Trăng về lay giấc ḿnh anh
Nửa mê nửa tỉnh giữa quanh quẩn chờ
C̣n không áo lụa vàng mơ
C̣n chăng lối cũ nhởn nhơ với t́nh

Giờ đây chữ nhớ lặng thinh
Chữ quên rón rén… dặm ngh́n chữ thương
Sao mà lắm chữ vấn vương
Choàng cành kỷ niệm cho vườn rối thêm

Đôi lần dạo bước đường quên
Vấp nhầm lối nhớ… biết đền ai đây?

14/07/2010
Nguyên Thoại

Lần sửa cuối bởi Nguyên Thoại; 14-07-10 lúc 09:58 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Nguyên Thoại For This Useful Post:
Mỹ Duyên (14-07-10), Oasis (14-07-10), phale (14-07-10)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:21 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.