NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Nguyenxuan 42
Nạp lại trang này Sóng chiều

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 05-01-25, 04:00 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.441
Thanks: 5.996
Thanked 5.099 Times in 1.674 Posts
Mặc định Sóng chiều

SÓNG CHIỀU

Trong lòng thổn thức một niềm yêu
Khiến mảnh hồn ta cuộn sóng chiều
Cuộc thế xoay vần giông bão nổi
Sông đời biến chuyển lý tình thiêu
Nồng trang kỷ niệm lưu vần thắm
Đậm dấu thời gian ướp mộng điều
Ngóng đợi bình minh tràn trước ngõ
Khung trời khoáng đạt gió ngàn phiêu!

Nguyên Xuân
27/12/2024
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
Hạ Phượng (10-01-25)
  #2  
Cũ 05-01-25, 04:04 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.441
Thanks: 5.996
Thanked 5.099 Times in 1.674 Posts
Mặc định

Bài họa của tác giả Trần Đăng Linh

CẦU XIN

Trót lỡ tin lời mải miết yêu
Giờ nghe đắng chát dậy muôn chiều
Vừa mơ biển vắng mây về trải
Đã thấy đêm dài lửa đốt thiêu
Giận lúc lời ca cay mắt nẫu
Hờn khi khúc nhạc xót hương điều
Cầu cho cuộc sống hoài tươi đẹp
Để tháng năm dài thỏa mộng phiêu!

Đăng Linh

Bàu họa của tác giả Hoàng Tuấn Thanh

VUI CHÚT THÔI

Chắc sẽ không rời khỏi cuộc yêu
Dù cho tuổi tác bước sang chiều
Nhiều khi khắc khoải tâm như đốt
Lắm lúc âm thầm dạ tựa thiêu
Hẹn nó không về suy lắm chuyện
Chờ ai chẳng đến nghĩ bao điều
Đêm nằm tính lại chi mà khổ
Bạc tóc răng mòn vẫn cứ phiêu.

Thơ Thanh Hoàng
12/2024
Trả lời với trích dẫn
  #3  
Cũ 05-01-25, 04:06 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.441
Thanks: 5.996
Thanked 5.099 Times in 1.674 Posts
Mặc định Suy tư chiều cuối năm

SUY TƯ CHIỀU CUỐI NĂM

Lịch cũ rời khung biệt những ngày
Mang nhiều đắng ngọt lẫn chua cay
Trời nghiêng mắt bão dân tình chịu
Đất đựng làn bom chiến sự bày
Vũ trụ xoay vòng nghênh rắn quẫy
Sơn hà biến đổi dõi rồng bay
Người thơ vận bút dòng hương tỏa
Giữ mảnh hồn quê nghĩa đậm dày!

Nguyên Xuân
29/12/2024
Trả lời với trích dẫn
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:50 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.

Loading...