NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Nguyenxuan 42
Nạp lại trang này Lỡ hẹn mùa ban nở

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 03-06-24, 09:45 AM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.441
Thanks: 5.996
Thanked 5.099 Times in 1.674 Posts
Mặc định Lỡ hẹn mùa ban nở

LỠ HẸN MÙA BAN NỞ

Nàng Xuân lỡ hẹn mùa ban nở
Ả Nguyệt đành lơ cảnh suối đàn
Nhớ lễ Ninh Bình nghe trống dội
Mơ chiều Nậm Rốm thoả vòng đan
Lời thơ lắng đọng tình giao hảo
Bản phú trào dâng chữ luận bàn
Đợi gió quay về trao kỷ niệm
Hoa rừng thấm đẫm nắng hồng chan!

NGUYÊN XUÂN
18/3/2024
Trả lời với trích dẫn
  #2  
Cũ 03-06-24, 09:51 AM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.441
Thanks: 5.996
Thanked 5.099 Times in 1.674 Posts
Mặc định

AN NHIÊN

Thời gian - Tỉ phú vẫn đang xài
Một đức ông chồng thoả sánh vai
Mật loãng đường tăng ghiền vị mướp
Đầu căng gối mỏi khoái hương nhài
Mong ngày bạn đến trà dư đãi
Đợi khoản lương về gạo đủ nhai
Gõ phím bày thơ hoà mạng ảo
Đầu xuân hứng khởi hoạ đôi bài!

Nguyễn Xuân Đào
24/3/2024

AN PHẬN

Tỉ phú nhiều khi chẳng bạc xài
Con đàn cháu lũ nặng bờ vai
Khua đàn phổ nhạc nồng hương lúa
Kiếm bạn bình thơ thắm sắc nhài
Ước nguyện ngày qua còn kẻ hiểu
Mong chờ tháng lại vẫn cơm nhai
Đời ta thưởng ngoạn cùng trăng gió
Tri kỷ bên nhau xướng mấy bài.

Trần Đức Linh.

Bài xướng của tác giả Hoàng Xuân Vinh

AN NHIÊN

Mỗi tháng từ lương tạm đủ xài
Quê nhà vẫn ổn sánh bằng vai
Bia chừa, nước lọc om chè Vối
Rượu chẳng, trà xanh ướp nụ Nhài
Chuẩn nhất cơm nhà ngon vợ đãi
Hơn nhiều phở tiệm ngán hàm nhai
Hè vui rủ bạn vù đây đó
Xướng hoạ đường thi chuẩn những bài

6/2022. Hoàng Xuân Vinh
Trả lời với trích dẫn
  #3  
Cũ 03-06-24, 09:56 AM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.441
Thanks: 5.996
Thanked 5.099 Times in 1.674 Posts
Mặc định

ĐÓN BẠN GIỮA XUÂN HỒNG

Mừng vui đón bạn giữa xuân hồng
Dệt chữ bao ngày thoả ngóng trông
Mỗi buổi rèn câu nhìn nguyệt sáng
Từng đêm luyện tứ khởi thơ nồng
Trong ngần hạt nắng vườn tăng quả
Đượm ngát hương quỳnh nghĩa trổ bông
Hữu thuỷ hữu chung tròn ước nguyện
Dòng thương sợi nhớ mãi ươm trồng!

Nguyên Xuân
24/3/2024

Bài xướng của tác giả Nguyễn Xuân Thọ

VƯỜN XUÂN

Vườn Xuân Cổ Mộ Nắng tươi hồng
Gió cuộn sương tràn Nguyệt dõi trông
Rực rỡ Đào Quỳnh vươn nụ thắm
Lung linh bưởi mận tỏa hương nồng
Tình thầy tỉ muội trong như Thủy
Nghĩa bạn cô trò trắng tựa bông
Học hỏi trên đời quên tuổi tác
Lục Căn Thất Thập bõ công trồng.

Nguyễn Xuân Thọ
18/3/2024
Trả lời với trích dẫn
  #4  
Cũ 03-06-24, 09:57 AM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.441
Thanks: 5.996
Thanked 5.099 Times in 1.674 Posts
Mặc định

KÝ ỨC ĐIỆN BIÊN

Cứ điểm Điện Biên nắng trải ngần
Cho rằng hiểm yếu Pháp dồn quân
Hầm Tây lũng thẳm dàn binh đợi
Lính Việt tầm cao nã pháo quần
Hội đủ nhân tài trong cả nước
Nhân đều sức mạnh của toàn dân
Vây hào vượt núi lưng thồ cõng
Cuộc chiến lừng vang tựa thánh thần!

Nguyên Xuân
26/3/2024

Bài xướng của tác giả Nguyễn Thanh Toàn

KÝ ỨC ĐIỆN BIÊN

Mây dốc Pha Đin phủ trắng ngần
Trùng trùng điệp điệp bước hành quân
Him Lam tập kích ngoan cường đả
Hồng Cúm bao vây nhẫn nại quần
Núi hẹn Mường Phăng đền nợ nước
Sông chờ Nậm Rốm trả tình dân
Công kiên chiến thuật thù kinh hãi
Sức mạnh hùng thiêng dậy sóng thần.

❤ Nắng Xuân
Trả lời với trích dẫn
  #5  
Cũ 03-06-24, 10:03 AM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.441
Thanks: 5.996
Thanked 5.099 Times in 1.674 Posts
Mặc định

HAI MẶT
(Thơ giải đố)

Không là trinh nữ chốn đào nguyên
Lại muốn xen vô nắm thực quyền
Khiến kẻ hào môn thường hãnh diện
Xui ngài tỷ phú phải cần chuyên
Vàng tâm chẳng phụ tình thiên lý
Bạc nghĩa đâu thành đoá bạch liên
Khắc chữ đồng cư đời lượng cả
Sang hèn bán mạng để cầu duyên!

Nguyên Xuân
28/3/2024

Bài xướng của tác giả Thiện Lê Tấn

TRONG TẦM MẮT ĐỜI
(câu đố: vật gì?*82)

Em thời thiếu nữ vẫn trinh nguyên
Cắc cớ vào tay kẻ có quyền
Vùi dập bên hào xanh khổ sở
Dày vò giữa chiếu bạc truân chuyên
Người nom sáng mắt chừng xu nịnh
Kẻ lượng vui lòng vẻ láo liên
Bất giác nghe buồn câu phấn thổ
Chữ đồng gãy bỏ hết tơ duyên.

Thiện Lê
---------
Trân trọng giới thiệu thêm lời bình của thi nhân Vương Giao Tuyến:
"Bài họa hay quá!
*Nhớ lại: VGT cũng đã xem bài thơ "Trong tầm mắt đời" (thơ "đố") của tác giả Thiện Lê từ hôm 15/3.
Và VGT đã giải đố rằng vật mà tác giả nói đến là "ĐỒNG TIỀN". Đồng thời có lý giải rằng:
- Có câu nói: "Tiền tài như phấn thổ, nhân nghĩa tựa thiên kim".
Bài thơ đố của tác giả Thiện Lê rất khéo léo, sắc sảo! Hầu như câu nào cũng có hình ảnh cụ thể
hoặc ít nhiều gián tiếp nói đến "Tiền". Ví dụ như các từ " Trinh, Cắc, Hào, Bạc, Xu, Lượng, Phấn thổ, Đồng".
Và cặp kết thật sắc nét. Bài thơ cho thấy tác giả Thiện Lê là một cây Đường Luật cao tay!

*Nay đọc bài thơ họa (giải đố) "HAI MẶT" của tác giả Xuân Đào, lại thấy đây cũng là một bài sắc sảo,
khéo léo ngang ngửa với bài xướng của Thiện Lê. Không chỉ là "giải đố", bài họa của Xuân Đào
còn làm sâu sắc thêm tính chất "hai nặt" của Đồng Tiền. Nó vô cùng ý nghĩa trong cuộc sống con người!
Và nó cũng "ghê gớm" vô cùng khi ai đó muốn đùa giỡn với nó. Những vụ án rúng động xã hội vừa qua
đã cho thấy rõ điều đó! Vì thế mà cả bài thơ "đố" (xướng) của Thiện Lê và bài thơ "giải đố" (họa)
của Xuân Đào đều là những bài thơ rất đáng xem và suy ngẫm!
Thật nể phục! Trân trọng"
Trả lời với trích dẫn
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:18 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.

Loading...