NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Nguyenxuan 42
Nạp lại trang này Họa thơ

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 15-12-23, 08:42 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.441
Thanks: 5.996
Thanked 5.099 Times in 1.674 Posts
Mặc định

ĐOÁ HOA DÂNG THẦY

Rực rỡ hoa hồng thắm gửi đây
Ngày vui kỷ niệm nhớ cô thầy
Ươm vần dệt chữ tươi hồn nắng
Dưỡng trẻ gieo mầm bạc tóc mây
Hiến lửa t́nh yêu bồi nghĩa trọng
Truyền câu lư tưởng giữ tâm đầy
Vun trồng hạt giống mơ thành quả
Chỉ măi chăm nghề gắng dựng xây!

Nguyên Xuân
20/11/2023

Bài xướng của tác giả Trongky Manh

TRỌN NGHĨA THẦY
(Tung hoành Nđt)

Ân t́nh thắm trải rỡ ràng đây
Ấp ủ từng đêm trọn nghĩa thầy
Luyện giũa câu lời vui biển sóng
Tôi rèn chữ ư thỏa hồn mây
Bờ khơi mở nhụy niềm thương sẵn
Cảnh mộng bừng hoa nỗi nhớ đầy
Dơi bến yêu đời tâm rạng tỏ
Cho ḷng rộn ră sáng ngời xây.

Manh Kỷ TP Vinh xướng
Trả lời với trích dẫn
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:58 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.