NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Nguyenxuan 42
Nạp lại trang này Họa thơ

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 01-10-23, 10:15 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.441
Thanks: 5.996
Thanked 5.099 Times in 1.674 Posts
Mặc định

VẪN SAY

Bắp gặp h́nh ông tuổi cũng nhiều
Chân dừng quán nhỏ nắng c̣n thiêu
Lần tay giở chữ t́m khuôn ngọc
Dơi mắt nh́n trang chọn vóc điều
Có phải câu từ ươm hạnh phúc
Hay là đạo nghĩa chở t́nh yêu
Cho dầu bụi nóng đầu phơ bạc
Dốc cả nồng say giăi mộng chiều!

Nguyên Xuân
17/6/2023

Bài xướng

LỤC CHỮ T̀M EM
(Cảm tác ảnh của chị Phương)

Tóc dẫu giờ đây điểm bạc nhiều
Riêng ḷng mộ sách vẫn dường thiêu
Từng câu sánh ngọc bồi tim năo
Mỗi đoạn là tơ lẩy gấm điều
Giở măi trang đời ôn lối mộng
Mơ hoài nét liễu gợi ḍng yêu
Đường xưa bạn cũ xiêu hồn nhớ
Lục chữ t́m em lúc ngả chiều!

Thanh Nguyệt - 16/06/2023
Trả lời với trích dẫn
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:59 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.