NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Thất Ngôn Tứ Tuyệt
Nạp lại trang này Thơ Tứ tuyệt - Nguyên Xuân

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #21  
Cũ 17-04-23, 06:47 AM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.441
Thanks: 5.996
Thanked 5.099 Times in 1.674 Posts
Mặc định

GIỮA TIẾT GIAO MÙA

Muốn gửi đôi vần tứ tuyệt trăng
Đầu non chẳng có ánh rơi vàng
Giao mùa bảng lảng màu sương khói
Sắp cạn xuân chiều hạ chửa sang!

Nguyên Xuân
17/4/2021

Họa vui cùng nữ th́ sĩ:

AO ƯỚC

Những muốn cùng ai thưởng ngoạn trăng.
Đêm thanh , gió mát ,ánh tươi vàng.
Long lanh đáy nước màu mây khói .
Bảng lảng khung trời bóng nhạn sang.

Đỗ Hiện
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
Cá chuồn (25-04-23)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:36 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.