NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Nguyenxuan 42
Nạp lại trang này Họa thơ

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 31-03-22, 09:56 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.441
Thanks: 5.996
Thanked 5.099 Times in 1.674 Posts
Mặc định

HỌ NHÀ CUA
(Bài họa)

Giỏi nấp hay đùn ngại nói ri
Mà cao cỏ rậm mát như ǵ
Giương c̣ng sắc lẹm bờ to ngoáy
Khoắng gậy non xèo ruộng mỡ đi
Tháng hạn đèo con chùng yếm dải
Ngày mưa lội nước giữ đông th́
Ḅ ngang chống ngược lồi hai mắt
Lọt giỏ cu Bờm hết nẻo phi!

Nguyên Xuân
9/3/2022

Bài xướng

CON CUA

Ven bờ cỏ rậm mọc râm ri
Lọt thỏm hang sâu chứa đựng ǵ
Hai nạng ḍ nghiêng hăm hở tiến
Tám sào chống cạn khật khù đi
Mai xanh mạnh chắc thời son trẻ
Yếm thắm tṛn căng tuổi dậy th́
Miệng thổi cơm thơm ph́ phọp măi
Con nằm trước ngực vững ḷng phi.

NGỌC QUỲNH
8/3/2022

Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 17-08-22 lúc 08:17 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
Cá chuồn (02-04-22), Thành Phạm (03-04-22)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:59 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.