NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Thanh Nguyệt 51
Nạp lại trang này Thanh Nguyệt cùng bác Mạnh Kỷ và bạn thơ

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #10  
Cũ 28-12-21, 11:01 AM
Thanh Nguyệt Thanh Nguyệt đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2015
Bài gửi: 134
Thanks: 3
Thanked 191 Times in 114 Posts
Mặc định

KỶ NIỆM
(Bài xướng)

Bẻ găy thời gian níu bến bờ
Gom từng kỷ niệm thỏa niềm mơ
Nghe hồn sóng vỗ bâng khuâng dạ
Thấy áng mây vờn băng lăng tơ
Giọng nói năm nao c̣n ngóng đợi
Câu ḥ thuở ấy vẫn trông chờ
T́nh xưa mỗi phút c̣n vương đọng
Nghĩa cũ trào dâng cứ thẫn thờ.

Mạnh Kỷ 03/05/2016



T̀NH XƯA
(Bài họa 1)

T́nh xưa măi nhớ ủ bên bờ
Sóng vỗ lay thuyền thỏa mộng mơ
Nhụy gửi mầm hoa dường măi thắm
Sương cài hạt lúa ngỡ c̣n tơ
Cho vầng Bắc Đẩu soi đường hẹn
Để chị Hằng Nga dẫn lối chờ
Nghĩa nặng buồng tim dù thổn thức
Nàng xuân cách biệt vẫn tôn thờ.

Huy Thanh - 03/05/2016



TẤC L̉NG SON
(Bài họa 2)

Biển nguyện ngh́n năm ủ ấp bờ
Thuyền t́nh rộn ră mỗi đêm mơ
Mây vàng bạn gởi vương màu nhớ
Sóng bạc ta lùa dệt ánh tơ
Đă tỷ ngày qua ṃn núi đợi
Th́ muôn kiếp nữa mỏng trăng chờ
Người ơi dẫu một trời ngăn cách
Vẫn chút ḷng son măi phụng thờ…

Thanh Nguyệt – 03/05/2016
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Thanh Nguyệt For This Useful Post:
Hà Lam Thủy (05-02-22), nguyenxuan (28-12-21)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:55 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.