NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Thanh Nguyệt 51
Nạp lại trang này Thanh Nguyệt cùng bác Mạnh Kỷ và bạn thơ

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #3  
Cũ 28-12-21, 10:37 AM
Thanh Nguyệt Thanh Nguyệt đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2015
Bài gửi: 134
Thanks: 3
Thanked 191 Times in 114 Posts
Mặc định

RẠNG RỠ THI ĐÀN
(Bài xướng)

Rạng rỡ thi đàn tỏa bốn phương
Vần niêm thể luật sáng khôn lường
Hòa trao vạn buổi tình tha thiết
Họa gửi trăm lần nghĩa vấn vương
Ý vận hồng tươi đời mãi tỏ
Lời câu thắm đỏ dạ luôn tường
Niềm vui khúc nhạc ru hồn trải
Giữ đượm thơ lòng tản gió sương.

Mạnh Kỷ - 23/01/2016



MỘNG TRẢI NIỀM VUI
(Bài họa 1)

Tao đàn rạng rỡ tỏa nghìn phương
Mãi biến vần gieo thật chẳng lường
Vạn buổi tình trao lòng vẫn nhớ
Trăm ngày nghĩa gửi dạ còn vương
Hòa yên lặng ý lời niêm hiểu
Xướng rõ ràng câu thể luật tường
Mộng trải niềm vui tràn ngõ thắm
Nghiên mài bút hạ đẩy màn sương.

Lệ Hà - 23/01/16



GẶP GỠ THI ĐÀN

(Bài họa 2)

Kết nghĩa nơi này gặp tỷ phương
Cùng nhau xướng họa chẳng so lường
Thơ vừa khởi vận lời không dứt
Mực chửa nghiêng bầu nét mãi vương
Hỏi bạn ta mời câu Lãm Thúy
Chào qua bậu khảy khúc Thiên Tường
Cười vui rộn rã tràn thi tứ
Dẫu phải đêm dài lạnh thấm sương.

Thanh Nguyệt - 23/01/2016

Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Thanh Nguyệt For This Useful Post:
Hà Lam Thủy (05-02-22), nguyenxuan (28-12-21)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:40 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.

Loading...