NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Xướng Họa
Nạp lại trang này Hang cóc.

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #11  
Cũ 06-07-10, 03:21 PM
Avatar của hahaha
hahaha hahaha đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 1.136
Thanks: 2.938
Thanked 4.746 Times in 1.124 Posts
Mặc định

Kiếm...lọ

Khốn khổ thân em vì chuyện..lọ
Tự nhiên trở chứng đi mê....nó
Gặp rồi lại muốn đổi đây, kia
Xài đã còn ham thay cái, nọ
Nào biết đồ bền kiếm chả ra
Ngờ đâu hàng mã tìm còn khó
Chén thìa dĩa muỗng vẫn bày đầy
Mà vật cần tìm lại hổng có.


@ nói dùm tâm trạng Sa thạch

Lần sửa cuối bởi hahaha; 06-07-10 lúc 09:54 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to hahaha For This Useful Post:
CM4Q (07-07-10), kehotro (10-07-10), Nhím con (07-07-10), phale (06-07-10)
  #12  
Cũ 07-07-10, 11:11 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi hahaha Xem bài viết
Kiếm...lọ

Khốn khổ thân em vì chuyện..lọ
Tự nhiên trở chứng đi mê....nó
Gặp rồi lại muốn đổi đây, kia
Xài đã còn ham thay cái, nọ
Nào biết đồ bền kiếm chả ra
Ngờ đâu hàng mã tìm còn khó
Chén thìa dĩa muỗng vẫn bày đầy
Mà vật cần tìm lại hổng có.


@ nói dùm tâm trạng Sa thạch
ST đâu rùi nhỉ?

Lọ uiiii...


Thương bạn trần ai đi kiếm lọ
To dài rộng mập đều y nó
Soi tìm mấy bận vẫn hoài đây
Tính lục nhiều khi thêm tiếc nọ
Nắp đợi so cùng thấy vẻ lâu
Thân chờ úp lại nghe chừng khó
Rằng nơi dư dả chẳng ai xài
Sao chỗ mòn tay mò chửa có...

PL 7.7.10

Lần sửa cuối bởi phale; 07-07-10 lúc 02:21 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
CM4Q (07-07-10), hahaha (07-07-10), kehotro (10-07-10), Nhím con (07-07-10)
  #13  
Cũ 09-07-10, 10:38 AM
Avatar của VỀ MIỀN TRUNG
VỀ MIỀN TRUNG VỀ MIỀN TRUNG đang ẩn
CM Nhị Thập Tam Khôi
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Cam Ranh - Khánh Hoà
Bài gửi: 2.677
Thanks: 6.464
Thanked 9.914 Times in 2.589 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới VỀ MIỀN TRUNG
Mặc định

THẬT KHÓ CÁI CHUYỆN LỌ

Hahaha và Pha Lê đưa ra cái vần trắc LỌ NÓ NỌ KHÓ CÓ đúng là hơi nan giải.
VMT cũng rán theo vần chơi. Miễn chấp nhất nhé !

Nguyện mối tình thâm đừng vẩn lọ
Tan nhà nát cửa ôi vì nó
Thân bằng hám lợi chửi thằng kia
Quyến thuộc tranh quyền chê đứa nọ
Khỏe mạnh coi thường kẻ ốm đau
Giàu sang bán rẻ tên nghèo khó
Ở đời bách nhẫn ắt thành kim
Tri kỷ luôn tìm thời vẫn có.
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to VỀ MIỀN TRUNG For This Useful Post:
DR MINH (09-07-10), hahaha (11-07-10), kehotro (10-07-10), Nhím con (09-07-10), phale (09-07-10)
  #14  
Cũ 11-07-10, 10:39 AM
Avatar của hahaha
hahaha hahaha đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 1.136
Thanks: 2.938
Thanked 4.746 Times in 1.124 Posts
Mặc định

Lọ mọ

Gần đây mệt quá lăn như lọ
Bải hoải tay chân vì tụi nó
Tuần trước bạn xa mới rủ đây
Hôm qua người cũ vừa mời..nọ
Nhận lời uống mãi cũng hơi nguy
Từ chối chơi hoài càng thật khó
Thử hỏi trên đời dễ kiếm không?
Tình thân bạn hữu ta từng có.


@Thiệt là cái vụ "ọ" nài khó thiết đó, em thôi không dám đọ, giờ lọ mọ, làm bài này cho cả hai người rồi bỏ, kiếm vần khác .
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to hahaha For This Useful Post:
phale (11-07-10)
  #15  
Cũ 11-07-10, 02:24 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi hahaha Xem bài viết
Lọ mọ

Gần đây mệt quá lăn như lọ
Bải hoải tay chân vì tụi nó
Tuần trước bạn xa mới rủ đây
Hôm qua người cũ vừa mời..nọ
Nhận lời uống mãi cũng hơi nguy
Từ chối chơi hoài càng thật khó
Thử hỏi trên đời dễ kiếm không?
Tình thân bạn hữu ta từng có.


@Thiệt là cái vụ "ọ" nài khó thiết đó, em thôi không dám đọ, giờ lọ mọ, làm bài này cho cả hai người rồi bỏ, kiếm vần khác .
Kiếm vần khác lâu quá dzị HHH?
Trả lời với trích dẫn
  #16  
Cũ 23-08-10, 02:14 AM
Avatar của VỀ MIỀN TRUNG
VỀ MIỀN TRUNG VỀ MIỀN TRUNG đang ẩn
CM Nhị Thập Tam Khôi
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Cam Ranh - Khánh Hoà
Bài gửi: 2.677
Thanks: 6.464
Thanked 9.914 Times in 2.589 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới VỀ MIỀN TRUNG
Mặc định Chiều sầu

CHIỀU SẦU

Chiều buông gió lộng bên triền vắng
Ngõ trúc nhà em sao tĩnh lặng
Cửa khép im lìm với tuyết sương
Tường xiêu ọp ẹp cùng mưa nắng
Vu vơ giọng hát cứ vơi đầy
Ngớ ngẫn câu hò hoài trĩu nặng
Nỗi nhớ người xưa quặn cả lòng
Ngày qua rất chậm thêm đằng đẵng.
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to VỀ MIỀN TRUNG For This Useful Post:
CM4Q (23-08-10), phale (28-08-10)
  #17  
Cũ 28-08-10, 03:42 PM
Avatar của VỀ MIỀN TRUNG
VỀ MIỀN TRUNG VỀ MIỀN TRUNG đang ẩn
CM Nhị Thập Tam Khôi
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Cam Ranh - Khánh Hoà
Bài gửi: 2.677
Thanks: 6.464
Thanked 9.914 Times in 2.589 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới VỀ MIỀN TRUNG
Mặc định ĐL luật trắc vần trắc

Lâu nay không thấy hahaha vào xướng họa thơ vần trắc, cũng nhớ... Mời các cao thủ trổ tài luật trắc, vần trắc đi !

TỈNH RƯỢU

Mỏi xác nằm ươn trời sáng bạch
Kinh hồn nắng đã nhòa trên vách
Trà xanh vợ nấu uống chua lè
Cháo đậu con hầm ăn lạt nhách
Cút rượu hồi khuya chán nốc tràn
Thùng bia lúc tối rầu chơi sạch
Giờ đây tỉnh lại xót xa mình
Vướng chuyện tầm phào ôi thật trách.
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to VỀ MIỀN TRUNG For This Useful Post:
CM4Q (28-08-10), Nhím con (28-08-10), phale (28-08-10)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:43 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.

Loading...