NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Xướng Họa
Nạp lại trang này CM4Q & Bạn Thơ

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #34  
Cũ 26-09-21, 08:11 PM
Avatar của CM4Q
CM4Q CM4Q đang ẩn
CM Tứ Quái
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Xứ lạnh
Bài gửi: 6.162
Thanks: 24.350
Thanked 20.871 Times in 6.081 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Yến Thanh Xem bài viết
Mới qua chơi mà được chị QN mang rượu 5 độ xanh ra mời làm mình uống có nửa chung mà đã xây xẩm mặt mày rồi. Hic...

GÓP LỬA

Thi đàn góp lửa mộng bình sinh
Những đợt vào xem khá cảm tình
Viết đậm câu chào khi giữ trẻ
Ru mềm tiếng gọi buổi cầu kinh
Người quê đặt bút dìu nhân ảnh
Kẻ chợ tì nghiên vẽ dáng hình
Vãn cảnh nơi này bao cái đẹp
Thương rồi thiếu nữ mặt hồng xinh.

YT 26.09.2021


Bạn mới đến nhà không trà thì.... thơ...
Hiiiiii
Cuối tuần vui nhé!


THẮP LỬA

Xuôi dòng thực ảo ngỡ hồi sinh
Nẻo cũ đường xưa đậm dấu tình
Để liễu buông mành ru giấc điệp
Cho hồn gõ nhịp vẳng lời kinh
Vừa thư thả bước miền tiên cảnh
Đã ngẩn ngơ qua chốn nhục hình
Rũ bụi trần gian lòng thức tỉnh
Chuyên cần thắp lửa đạo đời xinh

QN
26.09.2021

Signature:
" When one door closes, another opens "
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to CM4Q For This Useful Post:
nguyenxuan (05-12-21), Nhím con (28-09-21), phale (26-09-21), Yến Thanh (26-09-21)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:17 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.