NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Yến Thanh
Nạp lại trang này T́nh Đời Lăng Tử

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #6  
Cũ 26-09-21, 09:00 AM
Avatar của Yến Thanh
Yến Thanh Yến Thanh đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Sep 2021
Bài gửi: 107
Thanks: 82
Thanked 438 Times in 107 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi CM4Q Xem bài viết


TRẦM LUÂN

Gió lộng trời xanh rền rĩ thổi
Mây ḥa nắng nhạt lững lờ bay
Mơ màng cơi ảo thương chiều ấy
Thổn thức miền xa trĩu dạ này
Mượn chữ t́nh chung duyên kiếp gởi
Theo ḍng biển lớn nợ đời vay
Trầm luân nếm trải đời giông băo
Lại cứ b́nh tâm nỗi khổ đày

QN
25.09.2021

Cám ơn BQT đă tiếp đăi nhiệt t́nh khi ḿnh vừa tham gia vườn trăng. Xin chúc mọi người một ngày chủ nhật b́nh yên và hạnh phúc.

SỐ NGHÈO

Lưng trời nắng hạ vươn ḿnh thở
Mặt biển chim chiều xơa cánh bay
Lũ nhạn vừa chao về nẻo đó
Bầy công đă dạt đến phương này
Âu sầu số đỏ trăm người mượn
Ảo năo duyên hồng triệu khứa vay
Cũng bởi là do đời nặng gánh
Nhiều phen khổ nhọc xót xa đày.

YT 26.09.2021
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Yến Thanh For This Useful Post:
CM4Q (26-09-21), phale (26-09-21), Thành Phạm (20-10-21)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:12 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.