NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 16-09-21, 03:16 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Sẽ có không anh nhỉ

Sẽ có không anh nhỉ
Một hôm nào như xưa
Ngọt ngào hoa cỏ cũ
Của yêu thương mùa vừa

Bàn tay đan năm ngón
Bờ vai nghiêng về người
Em nhỏ nhoi bé bỏng
Sóng sánh t́nh nguồn khơi

Người đi không c̣n nhớ
Vần thơ em bùi ngùi
Những chiều mưa hay tới
Nhớ nhung bày chưa nguôi

Kiếp này hay kiếp nữa
Và muôn vàn lai sinh
Sẽ có không anh nhỉ
Mối tơ duyên phận ḿnh...

Em chắc là chỉ nhớ
Giữ ǵn một chiêm bao
Ḷng chắc thôi mở cửa
Dù kiếp nay... kiếp nào...
...
Va một người vô ư
Thương một người muôn thu
Chẳng thể đâu anh nhỉ
Nguôi quên câu tạ từ...

PL 16.9.2021
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
CM4Q (24-09-21), nguyenxuan (24-09-21), Nhím con (22-09-21), Vũ Trường (19-09-21)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:41 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.