NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ Tình
Nạp lại trang này * Hoài niệm *

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #311  
Cũ 27-08-21, 12:22 PM
Avatar của Nhím con
Nhím con Nhím con đang ẩn
CM Thập Ngũ Minh Trùm mò mẫm
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 4.676
Thanks: 31.862
Thanked 15.587 Times in 4.559 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Lệ Tình Xem bài viết
Một mình lủi thủi bước về
Hẹn hò chẳng đặng đành về ngủ thôi
Trong mơ lại thấy bóng người
Tình là hư ảo... suốt đời "giá như..."
Signature:
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Nhím con For This Useful Post:
Bùi Thúy Mùi (28-08-21), Cá chuồn (28-08-21), Hạ Phượng (29-08-21), phale (27-08-21), Thành Phạm (02-09-21)
  #312  
Cũ 27-08-21, 07:16 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Nhím con Xem bài viết
Trong mơ lại thấy bóng người
Tình là hư ảo... suốt đời "giá như..."

Kiếp này thôi chịu tương tư
Kiếp sau gặp sớm đừng như kiếp này
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Bùi Thúy Mùi (28-08-21), Cá chuồn (28-08-21), Nhím con (28-08-21), Thành Phạm (02-09-21)
  #313  
Cũ 01-09-21, 03:49 PM
Avatar của Nhím con
Nhím con Nhím con đang ẩn
CM Thập Ngũ Minh Trùm mò mẫm
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 4.676
Thanks: 31.862
Thanked 15.587 Times in 4.559 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết

Kiếp này thôi chịu tương tư
Kiếp sau gặp sớm đừng như kiếp này
Ái tình là chuyện rủi may
Kiếp sau cứ hẹn, kiếp này đành buông...
Signature:
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Nhím con For This Useful Post:
Bùi Thúy Mùi (03-09-21), phale (02-09-21), Thành Phạm (02-09-21)
  #314  
Cũ 02-09-21, 06:50 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Nhím con Xem bài viết
Ái tình là chuyện rủi may
Kiếp sau cứ hẹn, kiếp này đành buông...
Vậy thì hẹn kiếp sau luôn
Lấy gì ấn tín dặm trường mai xa
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Bùi Thúy Mùi (03-09-21), Nhím con (04-09-21), Thành Phạm (03-09-21)
  #315  
Cũ 04-09-21, 10:53 AM
Avatar của Nhím con
Nhím con Nhím con đang ẩn
CM Thập Ngũ Minh Trùm mò mẫm
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 4.676
Thanks: 31.862
Thanked 15.587 Times in 4.559 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
Vậy thì hẹn kiếp sau luôn
Lấy gì ấn tín dặm trường mai xa
Sao mình lại chẳng nghĩ ra
Nhận nhau ấn tín biết là gì đây?
Signature:
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Nhím con For This Useful Post:
phale (04-09-21), Thành Phạm (06-09-21)
  #316  
Cũ 04-09-21, 12:17 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Nhím con Xem bài viết
Sao mình lại chẳng nghĩ ra
Nhận nhau ấn tín biết là gì đây?
Hay là phó thác rủi may
Kiếp sau cảm nhận kiếp này có quen
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Cá chuồn (06-09-21), Nhím con (06-09-21), Thành Phạm (06-09-21)
  #317  
Cũ 10-08-22, 04:06 PM
Avatar của Nhím con
Nhím con Nhím con đang ẩn
CM Thập Ngũ Minh Trùm mò mẫm
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 4.676
Thanks: 31.862
Thanked 15.587 Times in 4.559 Posts
Mặc định

GỬI TẶNG SINH NHẬT


Ngày sinh nhật chẳng có gì tặng em
Xin gửi nhé những vần thơ dang dở
Đã nhiều năm một niềm riêng ấp ủ
Nay vỡ òa bao kỷ niệm chênh chao…
Mùa hoa phượng đã đỏ cháy khát khao
Trang sách nhỏ ngọc lan còn e ấp
Đừng để lạc nhau giữa dòng đời tấp nập
Hoa sữa nồng nàn chờ dẫn lối duyên xưa…

NC
Signature:
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Nhím con For This Useful Post:
Cá chuồn (30-11-22), Thành Phạm (11-08-22)
  #318  
Cũ 10-08-22, 04:08 PM
Avatar của Nhím con
Nhím con Nhím con đang ẩn
CM Thập Ngũ Minh Trùm mò mẫm
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 4.676
Thanks: 31.862
Thanked 15.587 Times in 4.559 Posts
Mặc định

TIẾC


Tiếc đêm sao chẳng đủ dài
Giận đèn sáng quá… cả hai ngại ngùng
Tiếc là một chỗ ở chung
Giận đường chia lối nên không được gần
Tiếc rằng bỏ lỡ tuổi xuân
Giận mình nhút nhát… một lần cũng không
Tiếc thôi, cứ để trong lòng
Giận ngày xưa ấy, giận luôn bây giờ…

NC
Signature:
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Nhím con For This Useful Post:
Cá chuồn (30-11-22), Thành Phạm (11-08-22)
  #319  
Cũ 10-08-22, 04:13 PM
Avatar của Nhím con
Nhím con Nhím con đang ẩn
CM Thập Ngũ Minh Trùm mò mẫm
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 4.676
Thanks: 31.862
Thanked 15.587 Times in 4.559 Posts
Mặc định

TÌNH YÊU KHÔNG LỜI


Anh nhớ lần hai đứa nắm tay nhau
Nghe trái tim bỗng hòa chung nhịp đập
Chút ngập ngừng mắt đắm say trong mắt
Cảm xúc vỡ òa, tâm hồn cũng buông lơi...
Anh nhớ lần mình sánh bước chung đôi
Lấp lánh biển đêm ánh trăng vàng tỏa chiếu
Chỉ nhìn nhau thôi dường như ta đã hiểu
Giữa chúng mình đâu cần nói phải không em...

NC
Signature:
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Nhím con For This Useful Post:
Cá chuồn (30-11-22), nguyenxuan (11-08-22), Thành Phạm (11-08-22)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:28 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.

Loading...