NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 27-08-21, 12:03 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Lặng

Đồng hoang hay rừng thẳm
Tịch lặng bốn bề vây
Và bóng đêm thăm thẳm
Phố ngh́n phuơng lấp đầy

Người lặng yên góc tối
Thêm rụt rè từng khi
Nằm nghe thầm gió xối
Ngỡ ru ai thầm th́

Mùa từ khi tạnh vắng
Người xa…rồi người dưng
Phố quên…thành phố lạ
Ngác ngơ ôi đường trần

Ḱa giới ranh hằn hiện
Nọ khoảng cách e dè
Càng mênh mông bóng tối
Đem ḿnh ra tung hê

Chợt thèm xôn xao tiếng
Rộn ràng những hàng hiên
Chợt thèm bao mắt ấm
Sưởi mắt nhau thật hiền

Trả lại đi ai đó
Phố nồng nàn hôm qua
Quạnh hiu đang thừa mứa
Hoang liêu muôn vạn nhà…

PL 27.8.2021

Lần sửa cuối bởi phale; 27-08-21 lúc 09:07 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Bùi Thúy Mùi (28-08-21), Cá chuồn (28-08-21), Lệ T́nh (27-08-21), Nhím con (27-08-21)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:54 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.