NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc Riêng Lệ T́nh

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 23-08-21, 11:00 AM
Avatar của Lệ T́nh
Lệ T́nh Lệ T́nh đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Mar 2021
Bài gửi: 68
Thanks: 61
Thanked 170 Times in 67 Posts
Mặc định

VU LAN NHỚ CHA
Bao đêm thức giấc lúc đêm về
Nhớ người ướt đẫm lệ rơi tuôn
Ḷng con muốn thét điên cuồng
Khóc không ra tiếng nỗi buồn nhớ cha

Bao năm qua thiết tha thương tiếc
Mùa thu về da diết nỗi đau
Vu lan con cứ nghẹn ngào
Đến mùa báo hiếu khát khao có người

Mùa thu rồi sắp tới Vu Lan
Con nhớ cha ngỡ ngàng rơi lệ
Bao năm những tháng thu về
Ḷng con chua xót năo nề nhớ nhung

Cha xa rồi ngh́n trùng vĩnh biệt
Con bao năm thương tiếc đau ḷng
Cha ơi cha có biết không?
Mùa Vu Lan đến lệ ḷng vẫn rơi

Cha đi rồi tơi bời mộng ước
Con giữ nguyên hẹn ước cùng cha
Chăm lo cho mẹ yếu già
Nhưng làm sao sánh khi cha vẫn c̣n

Vu Lan về ḷng con ghi nhớ
Con vẫn c̣n món nợ với cha
Làm sao báo hiếu cho cha
V́ con vĩnh viễn mất cha muôn đời.
21Aug2021
PTT (Lệ T́nh)
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Lệ T́nh For This Useful Post:
CM4Q (25-08-21), Nhím con (24-08-21), phale (23-08-21), Thành Phạm (25-08-21)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:45 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.