NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 26-07-21, 12:41 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Cớ ǵ

Những ngày cách ly phong tỏa
Cớ ǵ em nhớ nhung ghê
Như là ngh́n thu chẳng gặp
Muôn nơi mờ khuất đường về

Ôi chao lẻ loi kỳ lạ
Phố phường lặng bóng cô đơn
Gót giày có thuơng sỏi đá
Nằm co ro giữa dỗi hờn

Đă đầy thời gian lời hẹn
Rượu chờ trà đợi liu hiu
Cánh hồng khô rơi vụn vỡ
Chờ mong đă quá từ chiều

Người cũng dày lên tuổi tác
Phấn thừa pha lọn tóc suơng
Cớ ǵ mà em riết nhớ
Thiên di miên viễn dặm trường…

Những ngày cách ly phong tỏa
Nghe chừng cửa chốt rèm phong
Chợt như va vào vạn nhớ
Khua dâng niềm nỗi trùng trùng

PL 26.7.2021

Lần sửa cuối bởi phale; 29-07-21 lúc 02:03 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Cá chuồn (13-08-21), Lệ T́nh (02-08-21), Nhím con (27-07-21)
  #2  
Cũ 26-07-21, 06:42 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Sài G̣n bây giờ

Bây giờ là tháng mấy
Sài G̣n ơi Sài G̣n
Thưa bàn chân qua phố
Bao lối đường héo hon

Bây giờ là tháng mấy
Người lạc nhau trùng trùng
Sài G̣n im ắng vậy
Buồn lênh loang mênh mông

Những hàng cây buổi sáng
Những hiên nhà ban trưa
Tiếng chim ṿm lá vẫn
Mà người như quên mùa..

Bây giờ là tháng mấy
Mà lưng chừng mưu sinh
Phố lặng im đến vậy
Phố lẻ loi một ḿnh…

PL 26.7.2021

Lần sửa cuối bởi phale; 29-07-21 lúc 02:01 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Cá chuồn (13-08-21), Lệ T́nh (02-08-21), Nhím con (27-07-21), Thành Phạm (27-07-21)
  #3  
Cũ 27-07-21, 08:30 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Sài G̣n đêm giới nghiêm

Muốn thức đêm nay với Sài G̣n lặng lẽ
Phố vắng muôn đường chỉ gió sương chan
Người thôi đă không c̣n về qua lối
Phố thị không dưng như thể miền tàn

Đèn vẫn thắp những đợi mong da diết
Tiếng côn trùng vọng ṿm lá rưng rưng
Im vắng thế Sài G̣n ơi thương quá
Quạnh vắng muôn hiên cửa đóng âm thầm

Muốn dành dỗ Sài G̣n cơn nguy biến
Những con đường nằm in bóng lẻ loi
Bao người đă từ lâu không ra phố
Nghe gió nghe mưa tha thiết bùi ngùi

Muốn thức đêm nay với Sài G̣n cô quạnh
Chắc lá rụng nhiều xuống sỏi đá hoang liêu
Cơn mưa chớm chiều nay như hiểu chuyện
Len lén đi qua chẳng rắc rây nhiều

Người thôi đến hăy b́nh yên phố nhé
Những lối đường tay nối ủi an nhau
Rồi mai sẽ những rộn ràng xưa cũ
Rạng rỡ nhân gian thắm lại sắc màu…

PL 27.7.2021

Lần sửa cuối bởi phale; 23-08-21 lúc 08:56 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Cá chuồn (13-08-21), Lệ T́nh (02-08-21), Nhím con (27-07-21), Thành Phạm (27-07-21)
  #4  
Cũ 27-07-21, 04:34 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Ngẫm

Trong cơn đại dịch, mọi thứ như đang trở về với nguyên sơ…
Lối sống, bản ngă, hành vi… không dưng đều hiển lộ !
Ai chân thành ai giả dối ai hiền lương
Ai đố kỵ, tỵ hiềm ai nhỏ nhen, ích kỷ
Những rạc rời, lỏng lơ, những gũi gần, thân thiện
Những yếu đuối mong manh, những kiên cường quyết liệt
Phú chốc biện bày soi rọi lại nhân sinh
Chẳng phải là ta đă không tin
Cuộc sống vô thường đời miệt mài rao giảng
Những đẹp, những ngon, những xa hoa dĩ văng
Đổi lấy bây giờ ô cửa ngắm chân mây
Ranh giới vô h́nh ngăn đó ngăn đây
Đem trả lại trần gian trật tự cũ
Hay như thể nhân sinh phải học lại bao điều ngàn năm tích tụ
Học sẻ chia, học gánh vác, học khoan dung, độ lượng
Học t́nh thương, học buông xả, biết ơn
Ta có những ngày biết thương xót nhau hơn
Virus ngoài kia, người bên này chiến tuyến
Chăm chút nội tâm, chắt chiu cầu nguyện
Đi lại con đường trần thế như nguyên

Ôi đổi thay này tựa sách ngàn chương
Tôi cũng thấy ḿnh trang riêng cần đọc
Những ngày giới nghiêm nghe đời trôi chậm
Thắc thỏm nguyện cầu vũ trụ thương ai…

PL 27.7.2021

Lần sửa cuối bởi phale; 29-07-21 lúc 02:01 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Cá chuồn (13-08-21), CM4Q (28-07-21), Lệ T́nh (02-08-21), Nhím con (27-07-21), Thành Phạm (27-07-21)
  #5  
Cũ 28-07-21, 01:28 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Mưa trưa

Phố lại mưa rồi anh biết không
Rèm thưa của hé gió len lồng
Phố phường lạnh lẽo nằm im lối
Em chợt buồn tênh vạn nỗi chùng

Vạt cỏ hàng hiên đầm đẫm nước
Con chuồn khép cánh ngủ co ro
H́nh như mưa lạnh hơn mùa trước
Hạt hạt theo nhâu nhuốm cửa mờ

Em tựa hàng hiên trông ngơ vắng
Lá vàng dăm chiếc rụng liêu xiêu
Khánh Ly hát Trịnh dứt day quá
Nỗi nhớ từ đâu bỗng dậy triều

Chức Nữ Ngưu Lang mùa gặp gỡ
Nên mưa tháng Bảy nhạt nḥa ư
Em không chờ đợi sao ḷng cũng
Như thể mưa chan buổi tạ từ…

Em biết mai này dù kiếp nữa
Vẫn là em vậy lắm đa đoan
Vạn niềm sóng sánh khi mưa chạm
Bất giác rơi theo vạn lệ hàng…

28.07.2021

Lần sửa cuối bởi phale; 29-07-21 lúc 02:00 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Bùi Thúy Mùi (28-07-21), Cá chuồn (13-08-21), Lệ T́nh (02-08-21), Mạnh Trọng Kỷ (28-07-21), Nhím con (31-07-21), Thành Phạm (29-07-21)
  #6  
Cũ 28-07-21, 11:00 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Ngắm nh́n nhân gian

Nếu nh́n một thảm cảnh
Mà ḷng người dửng dưng
Trước phận người khổ ải
Mà hả hê cười thầm

Nghĩa là tim c̣n hẹp
Ừ th́ không thánh nhân
Sống vốn là tu tập
Ừ c̣n sâu bể trầm

Phận người trong định mệnh
Ta đâu tạo ra ta
Nếu ḿnh nhiều may mắn
Cũng nhiều người phong ba

Thế gian muôn cảnh sống
Trĩu cơm áo gạo tiền
Giữa khổ đau hợm hĩnh
Lúc này thật vô duyên

Hơn người được một chút
Lẽ phải thương người hơn
Những điều ta đang có
Quả phúc càng nên ơn

Như bức tranh trước sáng
Dịch - trần ra mọi màu
Nụ cười và nước mắt
Rơ ràng đến xót đau…

Lời lúc cần hăy nói
Ngôn từ vốn là dao
Đời đang đầy vết cắt
Đâu cần thêm cấu cào

Nhân sinh này một chốc
Rồi cũng bụi cũng tro
Học thương, học san sẻ
Rồi hỉ hoan rời đ̣…

PL 28.07.2021

Lần sửa cuối bởi phale; 29-07-21 lúc 02:00 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Cá chuồn (13-08-21), Lệ T́nh (02-08-21), Nhím con (31-07-21), Thành Phạm (29-07-21)
  #7  
Cũ 28-07-21, 11:30 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Sài G̣n những đêm ngủ sớm

Sài G̣n những đêm ngủ sớm
H́nh như từ lúc hoàng hôn
Không ai mặc t́nh gió xối
Không ai cây lá rụng hờn

Người người lặng im trong phố
Đường đường lối lấp rêu phong
Như cuộc từ ly đột ngột
Chẳng cho ai kịp tỏ ḷng

Ai người dựng nên ranh giới
Vô h́nh mà rơ cách ngăn
Người nằm nhớ thương phố xá
Chênh vênh theo những mộng trầm

Sài G̣n những đêm ngủ sớm
Bao người thao thức niềm riêng
Cỏ cây c̣n xanh muôn lối
Từ khi vạn bóng dơi t́m…

PL 28.07.2021

Lần sửa cuối bởi phale; 29-07-21 lúc 01:59 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Cá chuồn (13-08-21), Lệ T́nh (02-08-21), Nhím con (31-07-21), Thập Cửu Yêu (31-07-21), Thành Phạm (29-07-21), Trần Thành (29-07-21), Vũ Trường (29-07-21)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:19 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.