NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 30-04-10, 11:39 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
Mới sáng ḿnh chui vào góc nhỏ...

Hôm nay trời nắng đẹp
Ḿnh nhủ ḷng định vui
Tin nhắn không chờ đợi
Ḷng thêm vết thương rồi

Những niềm vui ít ỏi
Thập tḥ măi toan sang
Nhưng chồi non vừa chớm
Đă chết theo nắng tràn

Ước ǵ chia ḿnh nhỉ?
Xác thân này đưa ai
Ḿnh gói hồn ḿnh lại
Xây riêng một lâu đài..

PL 24.6.09
Sáng hôm nay trời đẹp
Chúc Pha Lê thật vui
Quăng hết đi phiền muộn
Ngoài kia nắng lên rồi

Hoa hạ vàng rực rỡ
Đang chờ Pha Lê sang
Uống chung trà buổi sớm
Hạnh phúc trong nắng tràn


Chúc PL một ngày thật vui, thật đẹp, quên đi tất cả mọi phiền muôn của ngày hôm qua (nếu có )

Lăo K
Trả lời với trích dẫn
  #2  
Cũ 30-04-10, 11:40 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Lăo K Xem bài viết
Sáng hôm nay trời đẹp
Chúc Pha Lê thật vui
Quăng hết đi phiền muộn
Ngoài kia nắng lên rồi

Hoa hạ vàng rực rỡ
Đang chờ Pha Lê sang
Uống chung trà buổi sớm
Hạnh phúc trong nắng tràn


Chúc PL một ngày thật vui, thật đẹp, quên đi tất cả mọi phiền muôn của ngày hôm qua (nếu có )
Cảm ơn anh đă sang thăm PL nha Lăo K. Chúc anh ngày mới an lành.

Vén rèm lên đón nắng
Chút lạnh cũng vừa tan
Ly trà anh pha gởi
Em nhấp môi, ấm tràn

Mượn càn khôn chiếc túi
Mang phiền muộn đổ vào
Mà càn khôn ngoảnh mặt
Em biết giờ làm sao?
Trả lời với trích dẫn
  #3  
Cũ 30-04-10, 11:41 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

............
Quote:
Nguyên văn bởi kehotro Xem bài viết
VẪN MĂI

Hôm nay nắng mênh mang
Sưởi ấm ḷng bạn cũ
Những chồi non mới nhú
Gió khe khẽ đong đưa

T́nh xưa nhén nhom vừa
Lại bùng lên ngọn lửa
Hăy cùng nhau nương tựa
Góp thơ thắp mặt trời

Xua tan cái chơi vơi
Ta cùng nhau tiếp bước
Vững ḷng cùng xuôi ngược
Ngạo nhân thế đi nào

Trăm năm th́ đă sao?
Chúng ta hoài son rỗi
Nghĩa t́nh xưa chẳng đổi
Đời có bạn có ta.

KHT
Trả lời với trích dẫn
  #4  
Cũ 30-04-10, 11:41 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

...........
Quote:
Nguyên văn bởi Huyền Minh Xem bài viết
Dáng Thu

Mùa Thu không trở lại
T́nh Thu cũng ra đi
Dáng Thu tôi nhớ măi
Thu ơi! Chào biệt ly...

Tôi nhớ mùa Thu ấy
Em lần đến nơi này
Dáng Thu về lộng lẫy
Lá vàng nhè nhẹ bay

Ôm tim ḷng khắc khoải
Thu mang gót hài ai
Bóng mưa chiều êm ái
Vọng môi cười mắt nai

Em xa xôi diệu vợi
Người xa người buồn tênh
Thu giận hờn chẳng tới
Ngả rẽ đời chêng vênh

Huyền Minh
Trả lời với trích dẫn
  #5  
Cũ 30-04-10, 02:12 PM
Sầu Thiên Thu Sầu Thiên Thu đang ẩn
CM Môn Sinh
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 45
Thanks: 43
Thanked 80 Times in 30 Posts
Mặc định

Lạc bước đi vào chốn Nguyệt Viên
Mờ sương phủ khắp lạnh như tiền
Thăm nhà Phá Lệ t́m hơi ấm
Ước muốn đôi ḿnh được bén duyên


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Sầu Thiên Thu For This Useful Post:
phale (03-05-10)
  #6  
Cũ 03-05-10, 10:21 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

...............
Quote:
Nguyên văn bởi Nguyễn Hải Nam Xem bài viết
Một cô thôn nữ hay thơ
Lỡ tay đánh mất một bờ vai ngoan
Bao nhiêu gánh nặng lo toan
Đè lên vai nhỏ chu toàn mọi nơi
Đường đời sao măi chơi vơi
Nụ t́nh hé mở đợi lời của ai
Trả lời với trích dẫn
  #7  
Cũ 03-05-10, 10:22 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Nguyễn Hải Nam Xem bài viết
Một cô thôn nữ hay thơ
Lỡ tay đánh mất một bờ vai ngoan
Bao nhiêu gánh nặng lo toan
Đè lên vai nhỏ chu toàn mọi nơi
Đường đời sao măi chơi vơi
Nụ t́nh hé mở đợi lời của ai
Đợi hoài chẳng thấy một ai
Một ḿnh lủi thủi tóc mai thưa dần
Sao mà bỗng thấy phân vân
Ḿnh đâu đến nỗi, (mà) chưa lần nào ( đc) yêu....

Klosen
Trả lời với trích dẫn
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:04 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.