NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Thúc Nắng Xuân
Nạp lại trang này Qua Ngã Bảy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 03-05-10, 09:55 PM
Avatar của Nắng Xuân
Nắng Xuân Nắng Xuân đang ẩn
CM Sư Thúc
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Cần thơ, Việt Nam
Bài gửi: 1.522
Thanks: 5.712
Thanked 7.077 Times in 1.515 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới Nắng Xuân
Mặc định Qua Ngã Bảy

Qua NGÃ BẢY
NHỚ NGƯỜI BÁN CHIẾU



Phụ chiếu Cà Mau, bậu lấy chồng
Qua về Phụng Hiệp, ngóng hoài công
Tình sâu rạo rực, chan hòa gió
Nghĩa nặng xôn xao, phấn khích dòng
Cột mấy mùa đay ràng ước nguyện
Gieo vài ruộng lác dệt chờ mong
Thuyền neo Ngã Bảy, hoàng hôn níu
Thổn thức triều dâng, sóng ngập lòng.

Nắng Xuân


Lần sửa cuối bởi Nắng Xuân; 25-06-15 lúc 10:04 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 9 Users Say Thank You to Nắng Xuân For This Useful Post:
Cá chuồn (03-05-10), CM4Q (03-05-10), Hạ Phượng (07-05-10), hoanggiao (01-08-10), hoatigon208410 (14-09-20), nguyenxuan (03-01-13), Nhím con (04-05-10), phale (03-05-10), Thành Phạm (02-11-20)
  #2  
Cũ 04-05-10, 01:00 AM
Avatar của VỀ MIỀN TRUNG
VỀ MIỀN TRUNG VỀ MIỀN TRUNG đang ẩn
CM Nhị Thập Tam Khôi
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Cam Ranh - Khánh Hoà
Bài gửi: 2.677
Thanks: 6.464
Thanked 9.914 Times in 2.589 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới VỀ MIỀN TRUNG
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Nắng Xuân Xem bài viết
Qua NGÃ BẢY
NHỚ NGƯỜI BÁN CHIẾU



Phụ chiếu Cà Mau, bậu lấy chồng
Qua về Phụng Hiệp, ngóng hoài công
Tình sâu rạo rực, chan hòa gió
Nghĩa nặng xôn xao, phấn khích dòng
Cột mấy thuyền đay ràng ước nguyện
Gieo vài ruộng lác dệt chờ mong
Thuyền neo Ngã Bảy, hoàng hôn níu
Thổn thức triều dâng, sóng ngập lòng.

Nắng Xuân

NHẮN CHÀNG DỆT CHIẾU NĂM XƯA

Cài hoa Ngọc Hiển thiếp theo chồng
Cạp đót Phương Bình bỏ chạy công
Cói dệt rồng bay vê tiếp lối
Đay se phượng múa bện theo dòng
Khung nằm kẽo kẹt tha hồ ước
Ngựa đứng tang tình mặc sức mong
Điểm hẹn Hoà An chờ bán chiếu
Giờ đây vẫn quặn thắt trong lòng.


-------------------------------------------------
1. cài hoa: tên một loại chiếu đẹp
2. Ngọc Hiển: huyện thuộc tỉnh Cà Mau
3. cạp đót: tên một loại chiếu bền chắc
4. Phương Bình, Hoà An: các xã thuộc Phụng Hiệp
5. cói, đay: nguyên liệu làm chiếu
6. rồng , phượng: hình vẽ trên chiếu
7. khung nằm, ngựa đứng: các thiết bị của máy dệt chiếu

Lần sửa cuối bởi Nắng Xuân; 14-06-10 lúc 02:50 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to VỀ MIỀN TRUNG For This Useful Post:
CM4Q (04-05-10), hoanggiao (01-08-10), hoatigon208410 (14-09-20), Nắng Xuân (08-05-10), nguyenxuan (03-01-13), Nhím con (04-05-10), Thành Phạm (02-11-20)
  #3  
Cũ 14-09-20, 04:48 AM
Avatar của CM4Q
CM4Q CM4Q đang ẩn
CM Tứ Quái
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Xứ lạnh
Bài gửi: 6.162
Thanks: 24.350
Thanked 20.871 Times in 6.081 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Nắng Xuân Xem bài viết
Qua NGÃ BẢY
NHỚ NGƯỜI BÁN CHIẾU



Phụ chiếu Cà Mau, bậu lấy chồng
Qua về Phụng Hiệp, ngóng hoài công
Tình sâu rạo rực, chan hòa gió
Nghĩa nặng xôn xao, phấn khích dòng
Cột mấy mùa đay ràng ước nguyện
Gieo vài ruộng lác dệt chờ mong
Thuyền neo Ngã Bảy, hoàng hôn níu
Thổn thức triều dâng, sóng ngập lòng.

Nắng Xuân

Quote:
Nguyên văn bởi VỀ MIỀN TRUNG Xem bài viết


NHẮN CHÀNG DỆT CHIẾU NĂM XƯA

Cài hoa Ngọc Hiển thiếp theo chồng
Cạp đót Phương Bình bỏ chạy công
Cói dệt rồng bay vê tiếp lối
Đay se phượng múa bện theo dòng
Khung nằm kẽo kẹt tha hồ ước
Ngựa đứng tang tình mặc sức mong
Điểm hẹn Hoà An chờ bán chiếu
Giờ đây vẫn quặn thắt trong lòng.


-------------------------------------------------
1. cài hoa: tên một loại chiếu đẹp
2. Ngọc Hiển: huyện thuộc tỉnh Cà Mau
3. cạp đót: tên một loại chiếu bền chắc
4. Phương Bình, Hoà An: các xã thuộc Phụng Hiệp
5. cói, đay: nguyên liệu làm chiếu
6. rồng , phượng: hình vẽ trên chiếu
7. khung nằm, ngựa đứng: các thiết bị của máy dệt chiếu

TÌNH ANH BÁN CHIẾU

Buồn thay sáo sậu đã theo chồng
Ngẫm tội cho đời phí cả công
Lác bện chung tình se một thuở
Màu pha trật ý rẽ đôi dòng
Châu Thành Bậu đến còn thương tưởng
Cái Nước Qua về vẫn đợi mong
Cặp chiếu in hoa giờ cũng bỏ
Niềm riêng giữ lại khúc tơ lòng

QN
13.09.2020
Signature:
" When one door closes, another opens "
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to CM4Q For This Useful Post:
hoatigon208410 (14-09-20), Nắng Xuân (14-09-20), nguyenxuan (14-09-20), Nhím con (14-09-20), Thành Phạm (02-11-20), Trần Thành (14-09-20)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:39 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.

Loading...