NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ Tình
Nạp lại trang này Góc Trầm

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #2  
Cũ 16-08-20, 11:23 AM
Avatar của Hạ Phượng
Hạ Phượng Hạ Phượng đang ẩn
CM Nhị Thập Cửu Trầm
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Sài Gòn
Bài gửi: 469
Thanks: 1.946
Thanked 1.573 Times in 461 Posts
Mặc định Góc Trầm


Chiếc Lá Mong Manh

Mong manh chiếc lá trên cành
Tâm, thân yếu tựa chỉ mành treo chuông
Vì đâu vương mãi chẳng buông ?
Tuổi xuân phung phí với muôn nghìn sầu

Lửa lòng lá tắt từ lâu
Chốn xưa phủ vết thương sâu khó mờ
Lá tim băng giá hững hờ
Tựa hồ sỏi đá trơ trơ chữ tình

Xót xa ai thấu cùng mình
Nỗi niềm chôn giấu, lặng thinh bẽ bàng
Đớn đau nhân thế phũ phàng
Ngắt chi đời lá dở dang, dại rồ

Chán chường lá chẳng điểm tô
Áo hoa son phấn ngây ngô một thời
Thả hồn vào cõi chơi vơi
Giọt thơ lặng lẽ rong chơi cuối ngày

Ủi an trong chén rượu cay
Trăm năm nghe tiếng thở dài : phù du
Vầng trăng khuất giữa sương mù
Đâu người tri kỷ nhẹ ru giấc lành

Đời em chiếc lá mong manh
Gió lay khẽ nhé, động cành .. lá đau
Lá xanh giờ đã úa màu
Ngại cơn dông tố, lá sầu .. rụng rơi !

20070502

HP

Signature: Lặng nhìn mai nở trước sân
Đời ta còn lại mấy lần đón xuân?

Lần sửa cuối bởi Hạ Phượng; 16-08-20 lúc 12:08 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hạ Phượng For This Useful Post:
Nhím con (01-09-20)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:44 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.