NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ vu vơ!...

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #18  
Cũ 08-07-20, 04:42 AM
Thập Cửu Yêu Thập Cửu Yêu đang ẩn
CM Thập Cửu Trần
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 413
Thanks: 774
Thanked 1.494 Times in 377 Posts
Mặc định

BẾN SÔNG THƯƠNG

Em lạc hồn trong bến nước sông thương
Ḍng trôi thơm giữa chiều đang ru hạ
Đêm trải lụa t́nh anh nồng ấm quá
Khói sương mờ lan toả ướt hồn nhau

Sóng biếc xô thuyền neo bến yên lành
Sông thăm thẳm vẫn hạn bờ đáy nước
T́nh anh đó lũ trào dâng vô định
Đường chân trời ngập trắng dưới trăng thanh

Sáo Thiên Thai trầm bổng sóng tung trời
Thuyền nan nhỏ giữa ḍng anh sâu lắng
Loang nước bạc rung rinh chùm hoa nắng
Hồn nhuộm hồn xanh thẳm cả ḍng thơ

THẬP CỬU YÊU
(6/7/2020)
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to Thập Cửu Yêu For This Useful Post:
Cá chuồn (08-07-20), CM4Q (08-07-20), Dũng Trần (08-07-20), hoatigon208410 (08-07-20), NguHoai (13-07-20), Nhím con (08-07-20), phale (08-07-20), Thành Phạm (09-07-20)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:19 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.