NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Quán > Những cuộc thi thơ > Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020"
Nạp lại trang này Bài dự thi thơ Đường Luật T́nh yêu 2020

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #9  
Cũ 03-07-20, 04:27 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

TY - 041

LỠ

Mộng vỡ duyên thừa chẳng sánh đôi
Buồn thương chất nặng đă lâu rồi
Âm thầm dơi bóng ngày đêm đợi
Lặng lẽ xô bờ sóng biển trôi
Băo dập cuồng quay trời đất lở
Hồn nghe vụn vỡ gió mưa bồi
Ai người lỗi thệ trầu cau héo
Mộng vỡ duyên thừa chẳng sánh đôi


TY - 042

BUÔNG

Dơi mắt thương về kỷ niệm xa
Ḷng đau đáu nghĩ hỏi trăng tà
Hương t́nh đă nhạt cười không nổi
Vị ái thôi nồng ngẫm chẳng ra
Tưởng sẽ vai kề say gối mộng
Ngờ đâu lệ rớt đẫm mi ngà
Người sao nỡ đoạn duyên đời dứt
Để giấc mơ hồng lặng lẽ qua


TY - 043

VỤN VỠ

Anh nh́n nắng hạ tắt màu yêu
Gió vẫn miên man biển động chiều
Ngọn sóng hờn ghen bờ trắng dậy
Chân trời giận dỗi ráng hồng thiêu
Vừa cay khóe mắt niềm tin cũ
Lại đắng con tim nỗi nhớ nhiều
Chẳng há đem thân vùi cát bụi
Gian trần đă chán những cô liêu
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Cá chuồn (03-07-20), CM4Q (03-07-20), Hà Lam Thủy (03-07-20), hoatigon208410 (03-07-20), nguyenxuan (03-07-20), Phidiep5 (06-07-20), Thành Phạm (04-07-20), Vũ Trường (03-07-20)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:35 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.