NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Thơ Gió Bụi

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #22  
Cũ 24-06-17, 05:16 AM
Avatar của Gió Bụi
Gió Bụi Gió Bụi đang ẩn
CM Tứ Thập Cửu Phong
 
Tham gia ngày: Jan 2014
Bài gửi: 133
Thanks: 924
Thanked 472 Times in 132 Posts
Mặc định




NỤ ĐÀO NGÀY XUÂN

Ngày Xuân lộng lẫy cánh hoa đào
Nụ nơn đơm cành cảm xiết bao
Lũ bướm âm thầm chao đảo lượn
Bầy chim rộn ră đón đưa chào
Ươm t́nh ngọn cỏ đùa tơ nắng
Kết nghĩa khung trời trải lụa sao
Hé nở hương bày lan cơi mộng
Ḍng thương bất chợt vỡ dâng trào.

Gió Bụi
06232017

ĐÀO BẠCH
(bài xướng)

Mộng kết tinh khôi đóa bạch đào
Ươm t́nh tỏa sắc quư dường bao
Đài xanh đẫm nắng trăng thầm hẹn
Cánh nơn ngời sương gió khẽ chào
Đẹp vẻ hoa cười hương dịu thế
Thanh màu tuyết điểm búp ngần sao
Tơ ḷng ấp ủ dâng hồn nhă
Ngọc khiết vườn xuân cảm hứng trào!

Nguyên Xuân
2015
Signature: ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 27-06-17 lúc 10:03 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Gió Bụi For This Useful Post:
nguyenxuan (03-05-21), Thành Phạm (28-06-17)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:31 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.