NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 24-05-17, 12:27 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Ước gì

Ước gì con có mẹ
Những ngày này mẹ ơi
Kệ người người ra phố
Con chỉ bên mẹ ngồi

Những món ngon con nấu
Cả sáng, trưa và chiều
Cá gỡ xương, thịt xắn
Dâng mẹ đầy thương yêu

Rồi con sẽ chăm tóc
Nấu nước mẹ gội đầu
Sẽ sửa quần so áo
Tỉ mẩn dù bao lâu

Rồi móng tay mẹ cắt
Rồi đưa mẹ ra vườn
Rồi pha trà mẹ uống
Trong ngọc lan thơm hương...

Con ước gì mẹ ạ
Một lần thôi đời này
Ngày xưa vàng vội quá
Xưa con còn thơ ngây

Mẹ về chơi mẹ nhé
Một lát cũng thỏa lòng
Ơn Người chưa phụng dưỡng
Thêm nhói trầm hương xông...

PL 1.12.2016
Trả lời với trích dẫn
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:11 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.