NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 02-03-16, 08:35 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Đừng ví em là biển

“…Đừng ví em là biển
Em chỉ là em thôi…”
Người ngồi nghe em hát
Trầm tư và chơi vơi

Lời ca da diết quá
Người biết mà phải không
Đàn dặt d́u cung phím
Miên man và không cùng

Dường thời gian đứng lại
Bài ca dứt câu ngừng
Người… ngỡ sầu thiên kỷ
Tiếng đàn lơi rưng rưng

Em buồn lây… có lẽ
Thương người trong câu ca
Day dứt “không là biển”
“Chỉ của anh” thật thà..

"...Đừng ví em là biển..."
Phút thinh lặng không gian
Có điều ǵ không nói
Nhạc thay lời chứa chan...

PL 1.3.2016


P/s: Đừng ví em là biển - Nhạc: Thanh Tùng phổ thơ Minh Thiện
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Cá chuồn (02-03-16), Gió Bụi (02-03-16), nguyenxuan (02-03-16)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:40 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.