NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 09-01-16, 02:54 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Cho một người
Viết lúc 2.00 sáng

Có đợi chờ dài như thế kỷ
Giữa thời gian bê trễ trĩu ḷng
Khung cửa lạ bơ phờ ngọn gió
Em một ḿnh vàng vọt đèn chong

Người đâu đó nơi nào tất bật
Con đường trần thảng thốt chông gai
Vai đà mỏi hành trang lận đận
Lối gian nan gót dấn c̣n dài

Chờ vô vọng ḷng không nỡ trách
Thương lắm người rong ruổi đêm thâu
Vội bữa ăn, lỡ làng giấc ngủ
Dường băo giông treo sẵn trên đầu

Đêm thăm thẳm từng canh lần lụi
Thương nhớ tràn mỗi phút giây trôi
Em chợt hiểu t́nh yêu kỳ diệu
Đợi cam tâm hơn nói vạn lời…

PL 9.1.2016

Lần sửa cuối bởi phale; 09-01-16 lúc 03:40 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Cá chuồn (10-01-16), mimosa (24-01-16), nguyenxuan (13-01-16), traveler (14-01-16)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:54 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.