NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này T́nh

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #30  
Cũ 04-12-15, 03:19 PM
HoaiNiem HoaiNiem đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2012
Bài gửi: 49
Thanks: 20
Thanked 167 Times in 49 Posts
Mặc định Em c̣n nhỚ!

EM C̉N NHỚ!
Hoài Niệm (23/11/2015)

Ừ em đi rồi em không về nữa
Bước theo chồng em làm vợ người ta
Kể từ nay hai chúng ḿnh xa lạ
Có bao giờ em nhớ những cơn mưa.

Ừ em xa rồi em không về nữa
Áo đôi ḿnh em c̣n giữ hay không
Nhớ hay quên khi những chiều gió lộng
Anh vô t́nh đi qua đoạn ḍng sông !

Bao năm rồi em c̣n nhớ hay không
Bến Đầm Dơi con đ̣ anh đưa tiễn
Xa nhau rồi... em xa anh biền biệt
Em không về anh măi đợi t́nh riêng.
Signature: SĐT : 0979984249
Mail : nvniem227@student.ctu.edu.vn
Gmail : NiemTSCNCM@gmail.com

Vẽ cọp xương kia nào vẽ được. Biết người ngoài mặt biết ḷng đâu.
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to HoaiNiem For This Useful Post:
Cá chuồn (21-12-15)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:30 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.