NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Pha Lê 22
Nạp lại trang này Vui buồn riêng tư

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 03-11-15, 01:40 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Mưa chiều

Bỗng đẫm đ́a mưa ướt lạnh ngày
Tan tầm phố chật gió đùa tay
Người lo bữa tối đường quanh dẫn
Kẻ vội giờ ca ngơ cụt bày
Lá rớt ngang đầu tâm tưởng chạm
Hạt ḷn xuống áo nỗi niềm lay
Trần gian một quăng rồi mai hết
Tất bật mà chi ở chốn này…

PL 3.11.2015

Lần sửa cuối bởi phale; 03-11-15 lúc 04:04 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to phale For This Useful Post:
nguyenxuan (03-11-15)
  #2  
Cũ 03-11-15, 04:02 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Những ngày mưa liên miên

Hạt rắc đầy song sấm rạn trời
Ai sầu có phải, lệ dày rơi?
Người ôm phận lẻ chừng im mộng
Kẻ giấu t́nh riêng bỗng kiệm lời
Liễu biếc hiên nhà nghiêng tóc gội
Hoa hồng góc kệ mở t́nh phơi
Mùa đi chẳng đặng c̣n quanh quẩn
Thả nhớ miên man ngập đất trời…

PL 3.11.2015
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
nguyenxuan (03-11-15), Tường Nghi (05-11-15), Thành Phạm (03-11-15)
  #3  
Cũ 04-11-15, 01:20 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Thăm bạn

Muốn hỏi đôi lời bạn chốn xa
Về đâu lặng bút nhạt hương trà
Nh́n mây góc bể tim c̣n gợn
Dơi nhạn chân trời lệ có sa
Một thuở chôn t́nh theo nguyệt xế
Nhiều khi giở mộng với dương tà
Vườn xưa cỏ phủ b́m leo giậu
Ước chuyến xe nào ngược lối qua…

PL 4.11.2015

Lần sửa cuối bởi phale; 04-11-15 lúc 02:00 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
nguyenxuan (10-11-15), Tường Nghi (05-11-15), Thành Phạm (04-11-15)
  #4  
Cũ 10-11-15, 10:19 AM
Tường Nghi Tường Nghi đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2015
Bài gửi: 7
Thanks: 107
Thanked 43 Times in 8 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
Thăm bạn

Muốn hỏi đôi lời bạn chốn xa
Về đâu lặng bút nhạt hương trà
Nh́n mây góc bể tim c̣n gợn
Dơi nhạn chân trời lệ có sa
Một thuở chôn t́nh theo nguyệt xế
Nhiều khi giở mộng với dương tà
Vườn xưa cỏ phủ b́m leo giậu
Ước chuyến xe nào ngược lối qua…

PL 4.11.2015
THAN THỞ

Mây c̣n ruổi mộng gió đường xa
Cũng muốn cùng trăng hẹn thưởng trà
Thả những cung trầm man mác đợi
Ươm từng nốt bổng điệu đàng sa
Rồi mơ bóng nhạn chiều yên tĩnh
Măi gọi hồn thơ tuổi xế tà
Ngặt nỗi vườn xưa đầy cảnh vắng
Im ĺm bến cũ tủi ngày qua!

Tường Nghi 10.11.2015


Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Tường Nghi For This Useful Post:
Cá chuồn (10-11-15), nguyenxuan (10-11-15), phale (19-11-15), Thành Phạm (10-11-15)
  #5  
Cũ 07-01-16, 10:55 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Từ khi...

Cổ Mộ giờ đây đă bụi nḥa
Thư pḥng nhện mắc gác tàn hoa
Nghiên nằm bậc cửa cam mưa dội
Bút lọt gầm thang mặc gió chà
Vắng lặng chân thầy thương cố cũ
Im ĺm tiếng bạn tiếc xưa xa
Từ khi lửa lụn người ly cách
Quạnh quẽ vườn hoang với nguyệt tà...

PL 7.1.2016
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Cá chuồn (07-01-16), nguyenxuan (07-01-16), Thành Phạm (16-01-16)
  #6  
Cũ 08-01-16, 02:23 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Nhớ trường
Họa bài "Nhớ trường" của chị Nguyên Xuân

Chạnh nhớ trường xưa, bạn với thầy
Men về cỏ phủ với rêu vây
Bàn nghiêng ghế đổ sầu bao nỗi
Bút găy tờ quăn nhói những ngày
Biền biệt người đi da diết quá
Hoang tàn cảnh ở xót xa thay
T́m đâu chẳng biết t́m đâu nữa
Một thuở t́nh thân tựa nước đầy…

PL 8.1.2016

Lần sửa cuối bởi phale; 08-01-16 lúc 03:50 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Cá chuồn (10-01-16), nguyenxuan (12-01-16), Thành Phạm (27-03-16)
  #7  
Cũ 08-01-16, 03:47 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

5

Đă lạc về đâu ánh mặt trời
Tro tàn lửa lụn lạnh thơ phơi
Người đi có giữ t́nh đôi lúc
Kẻ ở c̣n lưu nghĩa một thời
Dẫu biết vô thường duyên hội ngộ
Mà thương ảo ảnh mộng trầm rơi
Chưa lần đối diện chung trà kính
Bút ră nghiên chia nghĩ nghẹn lời…

PL 8.1.2015
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Cá chuồn (10-01-16), nguyenxuan (12-01-16), Thành Phạm (16-01-16)
  #8  
Cũ 13-01-16, 08:07 AM
Lan Hương Lan Hương đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 566
Thanks: 1.444
Thanked 3.091 Times in 566 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
Từ khi...

Cổ Mộ giờ đây đă bụi nḥa
Thư pḥng nhện mắc gác tàn hoa
Nghiên nằm bậc cửa cam mưa dội
Bút lọt gầm thang mặc gió chà
Vắng lặng chân thầy thương cố cũ
Im ĺm tiếng bạn tiếc xưa xa
Từ khi lửa lụn người ly cách
Quạnh quẽ vườn hoang với nguyệt tà...

PL 7.1.2016
Vườn xưa kỷ niệm khó phai nḥa
Bèo dại, ti gôn mấy sắc hoa
Góc nhỏ xôn xao người bủa lưới
Cḥi tranh nhộn nhịp kẻ xây chà
Vui buồn gửi lại riêng tư dứt
Gió bụi quên rồi đá sỏi xa
Lăng khách phiêu dao về lối cũ
Nh́n xem cổ mộ dưới trăng tà

Lần sửa cuối bởi Lan Hương; 13-01-16 lúc 10:04 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Lan Hương For This Useful Post:
Cá chuồn (13-01-16), phale (13-01-16), Thành Phạm (16-01-16)
  #9  
Cũ 15-01-16, 03:39 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Nhớ Vietdongtam

Khuất lạc về đâu lớp học nào
Ôi ngày tháng cũ mấy mùa hao
Ngàn phương bóng tỷ mong dạ thắt
Vạn nẻo lời huynh ngóng ruột cào
T́nh nghĩa c̣n ghi nồng giấy mực
Sư tṛ đă bặt lạnh trăng sao
Trường xưa hội ngội bao giờ nhỉ?
Hối hả thời gian biệt cách đào…

PL 15.1.2016
Trả lời với trích dẫn
  #10  
Cũ 15-01-16, 03:42 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Lan Hương Xem bài viết
Vườn xưa kỷ niệm khó phai nḥa
Bèo dại, ti gôn mấy sắc hoa
Góc nhỏ xôn xao người bủa lưới
Cḥi tranh nhộn nhịp kẻ xây chà
Vui buồn gửi lại riêng tư dứt
Gió bụi quên rồi đá sỏi xa
Lăng khách phiêu dao về lối cũ
Nh́n xem cổ mộ dưới trăng tà
Lan Hương thật tài, trong 8 câu thơ đă nhắc được bao nhiêu nick và các topic của các thành viên NV...
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Lan Hương (18-01-16), Thành Phạm (27-03-16)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:53 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.